Trao hỗ trợ gia đình 3 cháu bị đuối nước gần 100 triệu đồng

GD&TĐ - Chỉ trong phút chốc, người mẹ trẻ mất đi 3 đứa con thơ, trước 3 di ảnh còn nghi ngút khói hương, người mẹ ấy thẩn thờ gọi con trong vô vọng. Tiếng khóc than như xé tứng khúc ruột…

Chị anh bên di ảnh 3 đứa con.
Chị anh bên di ảnh 3 đứa con.

Ngày 29/3, PV Báo GD&TĐ tại miền Trung – Tây Nguyên cùng đại diện các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã đến chia buồn, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình anh Chu Trọng Quỳnh và chị Nguyễn Thị Anh (buôn Ea Dho, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), là cha mẹ của 3 cháu nhỏ bị đuối nước vào ngày 27/3/2022.

Trao hỗ trợ 96.900.000VNĐ cho gia đình 3 cháu.
Trao hỗ trợ 96.900.000VNĐ cho gia đình 3 cháu.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận sự việc và biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình anh Quỳnh – chị Anh, đại diện Báo GD&TĐ cùng chị Phan Thị Ngân – Chủ nhiệm CLB trái tim nhân ái Đắk Lắk đã kêu gọi bạn đọc, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ.

Kết quả, sau 1 ngày kêu gọi, với sự hỗ trợ tích cực của các đầu cầu trong mạng lưới tình nguyện quốc gia, gồm chủ các trang Facebook: Hoàng Thái Ưng; Nguyễn Mẫn; Huế Thiên; Nguyễn Ngọc – Vô Thường; Thy Thy; Kim Giào; Hoàng Anh đã quyên góp được 96.900.000 VNĐ.

Nỗi đau thương đến tận “cam lai”

Theo ông Nguyễn Chí Tình – Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pơng, gia đình anh Quỳnh – chị Anh thuộc diện khó khăn, ngay cả cái nhà để 5 cha con mẹ con “tá túc” cũng do người thân bán nợ cho.

“Cả vợ chồng đều hiền lành, chăm chỉ làm ăn và rất tự lập. Căn nhà cấp 4 xập xệ đang ở là do vợ chồng chị gái bán nợ đất cho, rồi đứng ra ghi nợ vật liệu để dựng tạm cho 5 cha con mẹ con ở. Giờ 3 cháu mất đi, ai mà không thương xót. Chính quyền địa phương ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất để hỗ trợ gia đình vượt qua đau thương, mất mát quá lớn này”, ông Tình xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Mai nghẹn ngào tự trách bản thân vì không có thời gian chăm lo được để 3 cháu bị đuối nước.
Bà Nguyễn Thị Mai nghẹn ngào tự trách bản thân vì không có thời gian chăm lo được để 3 cháu bị đuối nước.

Không thể ngừng rơi lệ, bà Nguyễn Thị Mai (68 tuổi, bà nội của 3 cháu) nghẹn ngào nói: “Nhà nghèo, vợ chồng chúng nó tự lập nghiệp chứ tôi có cho nó được tý của cải nào đâu. Tôi xót xa và hận bản thân lắm, vì mãi chăm cho thằng con thứ 2 bị bệnh tâm thần (anh Chu Trọng Ánh, sinh 1987-PV), nên không ra trông coi 3 cháu được. Giờ thì chúng nó còn đâu nữa. Có ai thấu nỗi đau này không hả trời, 4 đứa cháu thơ dại, giờ chỉ còn 1”, bà Mai gào khóc trong tuyệt vọng.

Được biết, bà Mai có 3 người con, anh Quỳnh là con đầu, anh Ánh bị bệnh tâm thần từ năm lên cấp 2, còn con út thì mới lập gia đình và sinh được 1 cháu.

Cùng lúc mất đi 3 đứa con yêu quý, chị Anh hết đứng rồi lại ngồi để chờ con trở về.
Cùng lúc mất đi 3 đứa con yêu quý, chị Anh hết đứng rồi lại ngồi để chờ con trở về.

Cách đó vài bước chân, chị Anh vừa hết nằm lại ngồi trước bàn thờ với 3 di ảnh và 3 bát nhang nghi ngút khói. Có lẽ chị không còn chút sức lực và ý thức nào để điều khiển hành động của mình. Chốc chốc chị lại lấy tấm áo của mấy đứa con lên nhìn rồi lại thẩn thờ gọi chúng.

“M. ơi, T. ơi, M. ơi !!! Các con đâu rồi…”, tiếng gào thét ấy như xé toang không gian tĩnh lặng giữa đại ngàn Tây Nguyên để lay tận trời xanh.

Người mẹ trẻ ấy với biết bao nghị lực khi mới học hết lớp 5 đã rời mảnh đất xứ Nghệ để theo anh chị vào Tây Nguyên lập nghiệp với đủ nghề mưu sinh.

Trong gian khó, vẫn cùng chồng nỗ lực nuôi con cái ngày một lớn lên. Cũng vì mãi mưu sinh, không thể quản lý được con, để rồi trong chốc lát, tất cả thành “hư vô”, 3 đứa con ra đi mãi mãi.

Có lẽ, không ai đau nỗi đau này như chị, người mẹ đã 27 tháng mang nặng, đẻ đau, chăm lo cho chúng từng miếng ăn, giấc ngủ.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 27/3, tại hồ Ea Dhung Tiêng (buôn Ea Dho, xã Cư Pơng) chị Nguyễn Thị A. (28 tuổi, trú tại buôn Ea Dho) phát hiện ba con của mình là cháu C.T.Q.M. (9 tuổi), C.T.B.T. (7 tuổi) và C.Đ.M (5 tuổi) chết tại hồ.

Sau khi điều tra, xác minh, bước đầu cơ quan chức năng huyện Krông Búk nghi các cháu tử vong do đuối nước. Gia đình cũng đã thực hiện các thủ tục mai táng cho các cháu theo phong tục vào chiều ngày 28/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.