Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử ở Ukraine

GD&TĐ - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov mới đây đã kêu gọi nhà nước ngay lập tức bầu cử theo hiến pháp.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov.

Như đã được tiết lộ trong video phát biểu chính thức được đăng tải trên Youtube của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, vị quan chức này nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi khẩn cấp chính sách đối nội.

Ông cho rằng nền dân chủ của nước này không thể bị trì hoãn vô thời hạn hay bị ảnh hưởng bởi xung đột.

"Chúng ta phải tìm ra một cơ chế hợp pháp, an toàn và khả thi, cho phép Ukraine khôi phục lại tiến trình dân chủ hoàn toàn, ngay cả khi đối mặt với xung đột kéo dài", vị cựu bộ trưởng nhấn mạnh.

Bài phát biểu công khai của ông Fedorov trùng hợp với những thay đổi nhân sự lớn ở cấp cao nhất của chính phủ nước này.

Bài phát biểu được phát hành ngay sau khi Tổng thống đương nhiệm Vladimir Zelensky chính thức đệ trình lên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) một nghị quyết bổ nhiệm bà Khmara làm bộ trưởng quốc phòng mới.

Sáng kiến ​​của ông Fedorov đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa các thành viên quốc hội và các chuyên gia liên quan, bởi vì theo luật pháp hiện hành của Ukraine, việc tổ chức bầu cử bị hạn chế trong thời gian có lệnh thiết quân luật.

Các cơ quan và đảng phái chính trị liên quan đang xem xét hệ quả pháp lý của đề xuất này, trong bối cảnh tình hình hoạt động hiện tại.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội hình chiến sĩ áo xanh Trường Đại học Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Trung Trí

Dấu ấn những màu áo xanh bên mùa thi

GD&TĐ - Tròn 30 năm đồng hành cùng thí sinh tại TPHCM và 25 năm mang tên “Tiếp sức mùa thi”, hình ảnh những chiếc áo xanh cõng thí sinh gãy chân, che ô cho phụ huynh, tận tình hướng dẫn từng em vào phòng thi đã trở thành biểu tượng đẹp.

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế...