Cuộc sống muôn màu

 

Cuộc sống muôn màu

Chụp được ảnh bão trên sao Hải vương

Trên sao Hải vương thỉnh thoảng xuất hiện vệt sẫm màu lớn. Trong thực tế, đó là những cơn bão lớn, với vận tốc gió có thể lên tới 350 km/h. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà thiên văn học đã chụp được ảnh và quan sát được sự khởi đầu của các cơn bão trên sao Hải vương. Trung bình một cơn bão kéo dài khoảng 2 năm.

“Người nhện” tay không trèo tháp

Ông Alain Robert, 56 tuổi, còn gọi là “người nhện nước Pháp”, đã trèo lên một tòa tháp ở Paris mà không có dụng cụ bảo hộ. Mục đích của ông là quyên góp tiền cải tạo nhà thờ Đức Bà. Tòa tháp mà “người nhện” leo lên là trụ sở của Công ty ENGIE. Tuy nhiên, ngay sau đó ông đã bị cảnh sát bắt giữ và phải nộp tiền phạt.

Hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới

Các nhà khảo cổ học Canada vừa tiết lộ các chi tiết liên quan đến hóa thạch một con khủng long bạo chúa lớn nhất được tìm thấy từ trước tới nay. Con khủng long hóa thạch này được đặt tên là Scotty, được phát hiện vào năm 1991 tại Frenchman Formation (Canada). Tuy nhiên do xương của nó bị lẫn vào cát khô cứng, nên việc đào bới phải kéo dài tới 10 năm. Hiện bộ xương đã được sắp xếp lại, nhờ vậy việc nghiên cứu nó mới trở nên khả thi. Theo các nhà khoa học, lúc còn sống, con khủng long Scotty nặng tới 8,8 tấn (nặng tương đương 1,5 con voi châu Phi).

Theo Interia; Onet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: UTE

Xu hướng vào đại học bằng kỳ thi riêng

GD&TĐ - Vài năm trở lại đây, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học thông qua phương thức xét tuyển từ các kỳ thi riêng có xu hướng gia tăng, trong khi phương thức xét học bạ dần giảm.

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Tiếng rao trong gió

GD&TĐ - 'Vé số… vé số đi… vé số chiều sổ đi…'. Tiếng rao của thằng Tủn lẩn khuất giữa chiều buông, cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lọt thỏm giữa những cơn gió đồng xào xạc.