Sư đoàn bộ binh 95 của lực lượng Ukraine chịu trách nhiệm cho hai trong số các cuộc tấn công tiến công. Hai nhóm tấn công từ sư đoàn này, được hỗ trợ bởi hai xe bọc thép chở quân (APC), đã cố gắng tiến về phía nam Kolomitsy.
Ba nhóm tấn công khác với năm phương tiện, bao gồm hai xe APC, đã cố gắng tiến gần Novoalexandrovka.
Nỗ lực tiến công khác được thực hiện bởi Sư đoàn Bộ binh Cận vệ số 82, họ đã cử hai nhóm tấn công trên hai xe bọc thép chở quân tiến về phía Andreevka.
Các nỗ lực tiến công đã bị các đơn vị trinh sát của nhóm lực lượng Vostok (phía Đông) thuộc quân đội Nga phát hiện từ sớm, và nhanh chóng bị tiêu diệt.
Theo báo cáo, 5 xe bọc thép chở quân và 2 trung đội lính Ukraine đã bị vô hiệu hóa, trong khi lực lượng còn lại rút lui về vị trí ban đầu.
Trong bản báo cáo thường nhật, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã thiệt hại tới 355 binh sĩ, 11 xe cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến, ngoài ra còn có 5 xe bọc thép chở quân.
Ukraine đã phát động cuộc phản công gần sông Haichur ở Zaporizhzhia hồi đầu tháng này sau khi điều động một lượng lớn quân tiếp viện, bao gồm nhiều đơn vị tấn công và các nhóm lính đánh thuê nước ngoài đến Zaporizhzhia. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, cuộc phản công bắt đầu mất đà.
Mặc dù không chiếm được bất kỳ khu định cư quan trọng nào và chịu tổn thất nặng nề, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã khoe kiểm soát 300km vuông ở Zaporizhzhia. Con số này đã bị truyền thông Nga bác bỏ, và chưa được bất kỳ bên độc lập nào xác minh.
“Không thể nói rằng, chúng ta đang thua cuộc chiến. Thành thật mà nói, chắc chắn chúng ta không thua, hoàn toàn không. Câu hỏi là liệu chúng ta có thắng hay không. Đó là câu hỏi, nhưng đó là một câu hỏi đòi hỏi nhiều tốn kém”, ông Zelensky nói tại Phủ Tổng thống ở Kiev vào ngày 21/2.
Những phát biểu mới nhất của ông Zelensky cho thấy, bất chấp việc thiếu kết quả khả quan, lực lượng Kiev có khả năng sẽ tiếp tục phản công ở Zaporizhzhia.
Tình trạng tổn thất ngày càng gia tăng có thể đẩy hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực đến bờ vực sụp đổ vào mùa Xuân, khi Nhóm Lực lượng Vostok có khả năng sẽ phát động cuộc tấn công của riêng họ.