Bức ảnh "Mahina" chụp một chú cá voi lưng gù trắng con quý hiếm và mẹ của nó, được nhiếp ảnh gia người Úc Jono Allen chụp, đã giành giải nhất tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới năm 2026.
Anh Allen đã nhận được tiền mặt trị giá 1.000 USD cho giải thưởng này.
Allen mô tả ngày anh chụp ảnh cặp đôi này là “một kỷ niệm sẽ sống mãi trong tôi”, và “một cuộc gặp gỡ thực sự thay đổi cuộc đời”.
Bệnh bạch tạng ở cá voi lưng gù cực kỳ hiếm gặp, chỉ có khoảng 1 trên 40.000 cá thể sinh ra mắc phải tình trạng này, ảnh hưởng đến sắc tố da.
Cá voi con mà Allen chụp ảnh, có tên là Mahina, được phát hiện lần đầu tiên vào mùa hè năm 2024, tại Vavau, Tonga, nơi Allen cũng quan sát thấy nó. Tên của cá voi có nghĩa là "mặt trăng" trong tiếng Tonga.
Theo đánh giá mới nhất của Danh sách Đỏ thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN), quần thể cá voi lưng gù đang gia tăng, được xếp vào nhóm loài “ít đáng lo ngại”. Sự phục hồi này được cho là nhờ việc hạn chế hoạt động săn bắt cá voi thương mại trong thế kỷ 20 và 21.
Mặc dù số lượng cá thể đã tăng lên khoảng 135.000 con vào năm 2018, cá voi lưng gù đang trải qua những thay đổi, bao gồm cả sự di chuyển trong cuộc di cư vĩ đại của chúng ở bán cầu Nam.
Các nhà khoa học cho biết cá voi đang di cư sớm hơn vài tuần so với những thập kỷ trước do sự ấm lên của Nam Đại Dương ảnh hưởng đến nguồn thức ăn.
Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới đã nhận được tác phẩm dự thi từ 51 quốc gia.
Các tác phẩm đoạt giải ở các hạng mục khác bao gồm hình ảnh một con khỉ đột cái quan sát một con bướm trong Rừng Bwindi Impenetrable, Uganda; một con tắc kè Namaqua chống chọi với bão cát ở Sa mạc Namid, Namibia; một con gấu Bắc cực đang khám phá một đống rác thải điện tử ở Manitoba, Canada.
Ban tổ chức đã bắt đầu nhận tác phẩm dự thi cho giải thưởng năm sau.