Cuộc đời ngắn ngủi nhưng thú vị của anh chàng khổng lồ nhất thế giới

Khi mất, anh được đặt trong chiếc quan tài dài đến 3 m và nặng gần 450 kg. Phải cần đến chục người khiêng và 8 người hộ tang để di chuyển được chiếc quan tài.

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng thú vị của anh chàng khổng lồ nhất thế giới

Mất ở tuổi 22 do căn bệnh rối loạn khả năng tự miễn dịch, Robert để lại cho nhân loại hình ảnh về một người đàn ông cao nhất trong lịch sử. Anh được đặt trong chiếc quan tài dài đến 3 m và nặng gần 450 kg. Phải cần đến chục người khiêng và 8 người hộ tang để di chuyển được chiếc quan tài. Tang lễ của chàng trai đặc biệt này được 27 nghìn người dự. Vì sợ linh hồn con trai sẽ hiện về nên gia đình Robert đã chôn thi thể anh dưới một cái hầm được xây bằng xi măng.

Robert Pershing Wadlow có chiều cao vượt trội so với người bình thường. (Ảnh: Internet)

Robert Pershing Wadlow sinh ngày 22/2/1918 ở thành phố Alton, bang IIIinois (Mĩ). Khi vừa ra đời, Robert cũng như bao đứa trẻ khác với kích thước trung bình cùng cân nặng 3,77 kg. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, gia đình anh đã giật mình với số cân nặng tăng đột biến của con trai mình là 13,6 kg. Và 28,1 kg là cân nặng của Robert khi vừa tròn 1 tuổi. Lên 8 tuổi, anh đã cao đến 1,82 m và nặng gần 77 kg. Đó là những con số quá đặc biệt so với sự phát triển của những đứa trẻ bình thường. Lí giải về điều này, người ta cho biết do tuyến yên của Robert hoạt động quá mạnh, vượt tầm kiểm soát.

Anh phải nhờ đến sự trợ giúp của nẹp chỉnh hình. (Ảnh: Internet)

Ai cũng mong muốn có một chiều cao lí tưởng, nhưng cao đến mức khiến cuộc sống trở nên khó khăn thì không hề đáng mừng chút nào. Chiều cao tăng nhanh khiến việc đi lại của Robert phải nhờ đến sự trợ giúp của nẹp chân chỉnh hình, nó khiến anh bị mất cảm giác ở hai chân và bàn chân. Và anh quyết không dùng đến xe lăn.

Robert khi đứng với mọi người. (Ảnh: Internet)

Năm 9 tuổi, Robert bắt đầu trở thành tâm điểm của báo chí và sự chú ý của toàn thế giới trong những thập kỉ 20 và 30. Anh liên tục đón tiếp những vị khách không mời là các phóng viên, nhiếp ảnh gia, người hiếu kì về “cậu bé khổng lồ” ở khắp nơi đổ về, thậm chí là cả những gánh xiếc tuyển người dị dạng cho chương trình “Freak show”.

Anh là tâm điểm của sự chú ý trong những năm thập kỉ 20 và 30. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, Robert và gia đình đều không tỏ ra hào hứng với những gánh xiếc. Anh nhận đóng quảng cáo cho một công ty giày và họ cũng đã cung cấp cho anh những đôi giày quá khổ miễn phí. Ngoài ra, Robert vẫn tiếp tục các chuyến biểu diễn và tiếp xúc với công chúng trong những bộ quần áo đơn giản.

Robert mất do sự cố của chiếc nẹp chỉnh hình. (Ảnh: Internet)

Robert cũng là một thành viên ưu tú của Hội Tam Điểm. Anh được thăng cấp bậc Master Mason dưới quyền của Đại Hội quán IIIinois A.F & A.M và vòng tròn Hội Tam Điểm do Robert thành lập là nhóm lớn nhất.

Ngày 4/7/1940, do sự cố về chiếc nẹp chỉnh hình bị hỏng, nó cọ xát khiến mắt cá chân của Robert bị phồng rộp và gây nên tình trạng nhiễm kí sinh trùng trong một buổi biểu diễn chuyên nghiệp tại Festival Rừng Quốc gia Manistee.

Anh mất năm 22 tuổi. (Ảnh: Internet)

Dù đã tích cực chữa trị cho Robert bằng cách truyền máu và phẫu thuật khẩn cấp, nhưng do căn bệnh rối loạn miễn dịch nên anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi 22 vào ngày 15/7/1940.

Được biết, một năm trước khi mất, Robert đã vượt mặt John Rogan để trở thành người cao nhất thế giới. Trước khi mất 18 ngày, ngày 27/6/1940, hai bác sĩ  C. M. Charles và Cyril MacBryde (Đại học Washington, St. Louis) đã tiến hành đo lại chiều cao của Robert là 2,72 m.

Theo thegioitre

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ