Cụ ông 81 tuổi suốt 30 năm một mình chăm "vườn thú cô đơn nhất thế giới"

GD&TĐ - Luo Yingjiu - một người đàn ông 81 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã dành ba thập kỷ cuối cùng của cuộc đời mình để chăm sóc những con vật ốm yếu và tàn tật tại “vườn thú đơn độc nhất thế giới”.

Vào những năm 1980, Luo Yingjiu bắt đầu mua động vật và mang chúng về nhà với mình. Ông ấy không làm việc đó với tư cách là một nhà sưu tập vật nuôi, mà là một người yêu động vật đã phát ngán khi phải chứng kiến đủ loại sinh vật tàn tật và ốm yếu bị nhốt trong lồng hoặc bán trên đường phố.

Vì vậy, Luo Yingjiu đã mua và mang chúng về nhà, nơi ông ấy cố gắng hết sức để chăm sóc cho chúng khỏe mạnh trở lại.

Những con vật may mắn hồi phục hoàn toàn cuối cùng đã được thả trở lại tự nhiên, nhưng một số con trong tình trạng tồi tệ đến mức chúng cần được chăm sóc và chú ý liên tục…

Cụ ông 81 tuổi suốt 30 năm một mình chăm "vườn thú cô đơn nhất thế giới" ảnh 1
Cụ ông dành 30 năm cuộc đời để chăm sóc "vườn thú cô đơn nhất thế giới".

Cụ ông dành 30 năm cuộc đời để chăm sóc "vườn thú cô đơn nhất thế giới".

Chỉ trong vài năm, khắp thành phố quê hương Enshi của Luo Yingjiu rộ lên thông tin rằng ông đã biến ngôi nhà của mình thành nơi trú ẩn cho những con vật ốm yếu và tàn tật.

Việc nuôi nhốt quá nhiều động vật trong nhà được coi là không hợp vệ sinh và có vấn đề đối với cả khu phố, vì vậy chính quyền địa phương đã đề nghị hỗ trợ tài chính cho Luo Yingjiu để ông thiết lập một nơi trú ẩn cho động vật thích hợp. Đó là cách “vườn thú đơn độc nhất thế giới” được thành lập.

Tọa lạc tại công viên rừng núi Phượng Hoàng, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, vườn thú nhỏ của Luo Yingjiu chính thức mở cửa cho công chúng vào năm 1989.

Vào thời hoàng kim, nó có đủ loại động vật kỳ lạ, bao gồm một con hổ bị cụt đuôi và một con sư tử bị rụng lông gần như hoàn toàn. Nhưng sở thú không bao giờ thực sự phát triển nổi tiếng. Ngược lại, nó chỉ chứa những con vật già nua, ốm yếu và tàn tật mà không ai thực sự muốn nhìn thấy, mọi người đã ngừng đến sau một thời gian.

Thậm chí, có ngày Luo Yingjiu chỉ may mắn bán được một vé, mặc dù nó chỉ có giá 10 nhân dân tệ (1,60 USD). Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục điều hành "vườn thú cô độc nhất thế giới", sử dụng khoản lương hưu hàng tháng khiêm tốn của mình - khoảng 3.000 nhân dân tệ (475 USD) để mua thức ăn và thuốc cho các loài động vật.

“Nó không chỉ là một sở thú, nó cung cấp môi trường sống cho các loài động vật. Nếu sở thú đóng cửa, những con vật đó có thể đi đâu? Chúng thậm chí chúng không thể tồn tại trong môi trường hoang dã”, Luo Yingjiu tâm sự với mọi người khi khuyên ông nên đóng cửa nơi này và sống cuộc sống bình thường của mình.

Luo Yingjiu hiện đang nuôi chó, ngựa, khỉ và thậm chí là một con gấu đen chỉ có một chân được chăm sóc tại vườn thú đơn độc nhất thế giới, và ông ấy làm mọi thứ có thể để đảm bảo chúng có mọi thứ chúng cần.

Luo Yingjiu còn chôn cất những con vật không may đã chết trên một ngọn đồi gần đó, và tuyên bố sẽ nhớ tên từng con vật mà mình chăm sóc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...