Cú nước rút chóng mặt của Real Madrid, chờ đại chiến Atletico

GD&TĐ -Real Madrid tăng tốc ngoạn mục trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương La Liga khi chỉ còn kém đội đầu bảng vỏn vẹn 3 điểm.

Casemiro ăn mừng với đồng đội trận Real Madrid hạValladolid 1-0.
Casemiro ăn mừng với đồng đội trận Real Madrid hạValladolid 1-0.

Atletico Madrid vẫn đang dẫn đầu và chơi ít hơn một trận so với 24 trận của nhà đương kim vô địch bóng đá Tây Ban Nha.

Nhưng chiến thắng tối thiểu của Real Madrid trước Real Valladolid rạng sáng 20/2 đã gây áp lực lớn lên đối thủ cùng thành phố.

Trái lại, cũng vòng 24 La Liga đội đầu bảng Atletico Madrid đã để thua Levante với tỷ số 0-2 ngay tại sân nhà.

Atletico (áo đỏ) hụt hơi trong cuộc chiến đến ngôi vương La Liga
Atletico (áo đỏ) hụt hơi trong cuộc chiến đến ngôi vương La Liga

“Bầy kền kền” đã thu về 12 điểm, nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy Atletico chỉ giành được 5 điểm.

Real và Atletico hiện chỉ còn hơn kém nhau 3 điểm, khiến trận derby giữa họ vào ngày 7/3 tới đang nóng dần lên.

Điều đáng nói nhất trong trong cú tăng tốc của thầy trò Zidane khi có tới 9 cầu thủ, gồm nhiều trụ cột dính chấn thương không thể ra sân.

Biết “liệu cơm gắp mắm” đã mang lại sự tự tin cần thiết cho Real Madrid trước chuyến làm khách của Atalanta tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào thứ Tư.

Trong 2 tuần gần đây, đội bóng do nhà cầm quân ngưới Pháp dẫn dắt, đã giành liên tiếp 4 chiến thắng tại La Liga trước Huesca, Getafe, Valencia và Valladolid.

Hồi tháng 12 họ cũng có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ Sevilla, Atletico, Athletic Club, Eibar  và Granada.

Dù đang trải qua cuộc khủng hoảng chấn thương toàn diện nhưng Real Madrid vẫn tăng tốc chóng mặt cho thấy họ là đội bóng có chiều sâu đội hình với những cầu thủ giàu cá tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...