Congo: Máy bay rơi xuống nhà dân, ít nhất 29 người thiệt mạng

GD&TĐ - Hôm qua (24/11), ít nhất 29 người thiệt mạng khi một máy bay nhỏ rơi vào ngôi nhà ở khu vực đông dân cư ở thành phố Goma, phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Máy bay bốc cháy khi rơi xuống nhà dân.
Máy bay bốc cháy khi rơi xuống nhà dân.

Chỉ một người sống sót trong số 19 người, bao gồm 17 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn trên máy bay - cùng với 16 người bị thương khác trên mặt đất đã được đưa tới bệnh viện – thống đốc khu vực Bắc Kivu cho biết.

“Lúc này, 29 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát” – nhà chức trách cho biết.

Khói bốc lên từ hiện trường máy bay rơi
 Khói bốc lên từ hiện trường máy bay rơi

Chiếc máy bay Bornier-228 đã rơi xuống 2 ngôi nhà gần sân bay – Thứ trưởng Giao thông Jaques Yma Kipuya nói trước đó.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy khói bốc lên phía trên khu phố và người dân đang cố gắng dập lửa từ chiếc máy bay.

Máy bay này đang hướng về thành phố Beni, cách Goma 350km thì bị rơi xuống khu dân cư sau khi cất cánh.

Nhân viên Heritier Said Mamadou của hãng hàng không Busy Bee airlines khẳng định 19 người trên máy bay. Busy Bee là công ty mới thành lập và có 3 máy bay phục vụ các tuyến đường ở tỉnh Bắc Kivu.

Đã có 29 thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát
 Đã có 29 thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát
Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và động viên thầy trò Trường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tư liệu

80 năm thắp sáng tri thức vùng đất học Kinh Bắc

GD&TĐ - Gần 80 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh) - tiền thân là Trường Hoàng Hoa Thám, một trong số ít các trường THPT ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.