Công viên 'bỏ túi': Góc nghỉ ngơi độc đáo tại Nhật Bản

GD&TĐ - Một "công viên bỏ túi" ở tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản, đã được Guinness công nhận là công viên nhỏ nhất thế giới.

Một "công viên bỏ túi" được Kỷ lục Guinness công nhận là công viên nhỏ nhất thế giới ở Nagaizumi thuộc tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)
Một "công viên bỏ túi" được Kỷ lục Guinness công nhận là công viên nhỏ nhất thế giới ở Nagaizumi thuộc tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Diện tích của công viên chỉ 0,24 mét vuông, vừa đủ chỗ cho một người ngồi trên ghế gỗ đặt trên một tảng đá.

Nằm ở một góc nhỏ trong khu dân cư thuộc thị trấn Nagaizumi, công viên được trang trí bằng những viên gạch vuông nhô cao, các loại cây nhỏ bên cạnh ghế ngồi và 2 bia đá, trong đó có một bia khắc hình loài hoa biểu tượng của thị trấn.

Người dân địa phương đã gọi nơi này là "công viên nhỏ nhất thế giới" và yêu thích nó như một góc nghỉ ngơi suốt hơn 30 năm trước khi Guinness chính thức công nhận cuối năm ngoái.

Công viên nằm cách tòa thị chính khoảng 300 mét, được xây dựng vào năm 1988 bằng phần đất dư từ công trình cải tạo đường giao thông.

Một cựu quan chức thị trấn đã đề xuất ý tưởng tạo ra công viên tí hon này sau khi lấy cảm hứng từ Mill Ends Park ở Oregon, Mỹ – công viên nhỏ nhất trước đó với diện tích 0,29 mét vuông.

Với sự hỗ trợ của cộng đồng, thị trấn đã quyết định thách thức kỷ lục thế giới vào năm 2023. Để đăng ký với Guinness, họ đã huy động khoảng 2,5 triệu yên (18.000 USD) thông qua ngân sách, gây quỹ trực tuyến và đóng góp từ khu vực tư nhân.

Thị trấn sau đó đã thuê chuyên gia đo đạc đất, gửi chứng nhận chứng minh công viên đã tồn tại hơn 5 năm và phân loại lại khu vực này từ phần đường giao thông thành công viên.

Sau khi được Guinness công nhận, công viên đã trở thành một điểm du lịch hút khách, thu hút du khách từ nhiều nơi ngoài tỉnh Shizuoka.

Ông Shuji Koyama, đại diện bộ phận quản lý xây dựng của thị trấn, chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng công viên này sẽ là cơ hội để quảng bá thị trấn của mình."

Theo Kyodonews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Lương Bạch Vân (hàng đầu, thứ 2 từ bên phải sang) đón đoàn lãnh đạo Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris, Pháp năm 1967. Ảnh: NVCC

TS Lương Bạch Vân ra đi là để trở về

GD&TĐ - TS Lương Bạch Vân - nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM, sinh tại Sài Gòn năm 1946, từng có hơn 18 năm sống và học tập tại Pháp.