Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ hơn 900 người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở Hà Nội

GD&TĐ - Chiều 11/9, tại Trạm thu phí Km6 tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận những phần quà do Đoàn Thanh niên Công tỉnh Lào Cai hỗ trợ.

Phần nhu yếu phẩn Công an tỉnh  Lào Cai gửi Công an TP Hà Nội để hỗ trợ cho người dân khó khăn vì dịch Covid-19.
Phần nhu yếu phẩn Công an tỉnh Lào Cai gửi Công an TP Hà Nội để hỗ trợ cho người dân khó khăn vì dịch Covid-19.

Các phần quà gồm: 15 nghìn khẩu trang, 1 nghìn găng tay, 500 kính chắn giọt bắn và 4,5 tấn rau củ quả do Đoàn Thanh niên Công tỉnh Lào Cai hỗ trợ.

Đây là phần quà hỗ trợ các điểm nóng, góp phần chung tay sẻ chia, đồng hành với người dân Thủ đô vào thời khắc quyết định để đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch, sớm đưa Thủ đô về trạng thái bình thường mới.

Ngay tại trạm thu phí cao tốc, việc bốc dỡ hàng hoá được Đoàn viên Công an thành phố Hà Nội triển khai nhanh chóng không gây ùn tắc và ảnh hưởng đến công việc của tổ công tác phòng chống dịch làm nhiệm vụ tại khu vực trên.

Đại úy Nguyễn Thái Thịnh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chuyến hàng gồm 2,2 tấn su su, 1,6 tấm bắp cải, gần 1 tấn bí xanh tất cả đều mới thu hoạch trong sáng sớm cùng ngày 11/9. 

Đây là món quà Công an tỉnh Lào Cai gửi tặng Công an thành phố Hà Nội với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp đỡ người dân Thủ đô sớm vượt qua đại dịch.

Đại uý Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội thông tin, ngay trong chiều và tối cùng ngày, các Chi đoàn sẽ phân loại số rau xanh kèm theo nhiều nhu yếu phẩm khách chia thành từng túi quà nhỏ gửi tặng 910 hoàn cảnh yếu thế gồm: người vô gia cư, lao động ngoại tỉnh, sinh viên ở trọ, người nghèo… trên địa bàn trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân. 

Danh sách những người yếu thế đã được cảnh sát khu vực khảo sát kiểm tra. Ngay khi phân loại xong, Đoàn thanh niên Công an thành phố các đơn vị sẽ tiếp nhận để kịp chuyển đến tận tay bà con với tinh thần những suất quà nhỏ chất chứa tấm lòng, sự sẻ chia, đùm bọc với tinh thần “Tương thân tương ái”… lan tỏa các giá trị nhân văn của của tuổi trẻ Công an Thủ đô và các đơn vị đồng hành.

Trong sáng cùng ngày (11/9), sau khi tiếp nhận món quà gồm 5.000 khẩu trang y tế N95, 15.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 1.000 găng tay tế, 2.500 kính chắn giọt bắn… từ nhóm Cựu học sinh trường THPT Kim Liên (Hà Nội) niên khoá 1993-1998, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng chuyển tới 12 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Công an TP Hà Nội tiếp nhận phần quà từ Công an tỉnh Lào Cai.

Công an TP Hà Nội tiếp nhận phần quà từ Công an tỉnh Lào Cai.

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - Chung sức vì cộng đồng"... trong 1 tháng vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội đã phối hợp các đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức liên tục 6 đợt hỗ trợ hơn 53 tấn lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng đến 5.557 người dân yếu thế, người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô. 

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã cũng đã tích cực hưởng ứng với trên 13.000 suất quà khác đã được trao tặng trực tiếp đến nhân dân Thủ đô để cùng chung tay, đồng hành vượt qua đại dịch. 

Kể từ cuối tháng 7/2021 khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã tổ chức triển khai hàng trăm hoạt động hỗ trợ, đồng hàng cùng cán bộ, chiến sỹ, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong giai đoạn 4, tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các khu vực cách ly trên địa bàn toàn thành phố với hơn 200 nghìn đầu mục vật tư y tế, nhu yếu phẩm với trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.