Có một nơi "đỏ lửa" mỗi độ tháng 5 về

GD&TĐ - Mỗi độ tháng 5 về, cứ điểm Đồi A1, nằm trong quần thể Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên) lại "đỏ lửa" bởi sắc màu của hoa phượng vĩ và những đoàn khách khắp nơi đổ về...

Đồi A1 được ví như "ngọn đồi lửa" mỗi độ tháng 5 về.
Đồi A1 được ví như "ngọn đồi lửa" mỗi độ tháng 5 về.
Di tích A1 (cứ điểm Elian 2) nằm cạnh quốc lộ 279 (đường Võ Nguyên Giáp) thuộc phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Di tích A1 (cứ điểm Elian 2) nằm cạnh quốc lộ 279 (đường Võ Nguyên Giáp) thuộc phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cứ điểm này có diện tích 53.000m2, cao 32m so với mặt đường, thuộc dãy đồi phía Đông cùng với C1, C2, D và E tạo thành bức tường thành vững chắc che chở cho phân khu trung tâm.

Cứ điểm này có diện tích 53.000m2, cao 32m so với mặt đường, thuộc dãy đồi phía Đông cùng với C1, C2, D và E tạo thành bức tường thành vững chắc che chở cho phân khu trung tâm.

Đây là điểm cao cuối cùng trực tiếp che chở cho Sở chỉ huy quân Pháp và được ví như “chìa khóa” của cả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tại đây địch bố trí nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự kiên cố, vững chắc.

Đây là điểm cao cuối cùng trực tiếp che chở cho Sở chỉ huy quân Pháp và được ví như “chìa khóa” của cả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tại đây địch bố trí nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự kiên cố, vững chắc.

Trận tiến công cứ điểm trên Đồi A1 là một trong những trận đánh oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kéo dài 39 ngày đêm.

Trận tiến công cứ điểm trên Đồi A1 là một trong những trận đánh oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kéo dài 39 ngày đêm.

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hi sinh tại đây.

      Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hi sinh tại đây.

Quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1 vào 4 giờ 30 phút, sáng ngày 7/5/1954, đánh dấu ngày tận số của quân viễn chinh Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1 vào 4 giờ 30 phút, sáng ngày 7/5/1954, đánh dấu ngày tận số của quân viễn chinh Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Ngày nay cứ điểm Đồi A1 là "địa chỉ đỏ" thu hút các đoàn khách tham quan khi tới Điện Biên.

Ngày nay cứ điểm Đồi A1 là "địa chỉ đỏ" thu hút các đoàn khách tham quan khi tới Điện Biên.

Mỗi độ tháng 5 về, hoa phượng rực đỏ trên Đồi A1 càng tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách.

Mỗi độ tháng 5 về, hoa phượng rực đỏ trên Đồi A1 càng tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách.

Đông nhất vẫn là các đoàn Cựu chiến binh...

Đông nhất vẫn là các đoàn Cựu chiến binh...

Trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cùng với các điểm di tích khác, Đồi A1 đã đón trên 12.000 lượt khách.

Trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cùng với các điểm di tích khác, Đồi A1 đã đón trên 12.000 lượt khách.

Nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn nơi đây để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trên "ngọn đồi lửa" cho cuốn kỷ yếu...

Nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn nơi đây để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trên "ngọn đồi lửa" cho cuốn kỷ yếu...

Thiếu nữ tranh thủ tạo dáng...

Thiếu nữ tranh thủ tạo dáng...

...cùng hoa phượng.
...cùng hoa phượng.
Những cây phượng rực đỏ, tạo thêm điểm nhấn và vẻ hấp dẫn cho "ngọn đồi lửa" lịch sử.

Những cây phượng rực đỏ, tạo thêm điểm nhấn và vẻ hấp dẫn cho "ngọn đồi lửa" lịch sử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ