Hành trình chữa bệnh nhiều gian nan
Những ngày cuối tháng 3/2026, trong lớp học nhỏ ở Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk), em Hoàng Thị Bảo Thi, học sinh lớp 4A1 vẫn lặng lẽ ngồi ở góc bàn, chăm chú dõi theo từng lời giảng của thầy cô.
Dẫu gương mặt bị biến dạng bởi một khối u bạch mạch lớn dần theo năm tháng, nhưng ánh mắt Bảo Thi vẫn ánh lên sự kiên trì và khao khát học tập.
Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, cha mẹ em cho biết, khi mới chào đời, trên khuôn mặt Bảo Thi xuất hiện một khối u nhỏ. Theo thời gian, khối u lan rộng, khiến gương mặt em biến dạng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Kết quả thăm khám (hồ sơ bệnh án - PV) cho thấy, em mắc u bạch mạch – một dạng bệnh lý hiếm, cần điều trị lâu dài với chi phí lớn.
Trong khi đó, gia đình em lại thuộc diện hộ nghèo. Bố là anh Hoàng Phúc Kim (SN 1992), mẹ là chị Triệu Thị Khé (SN 1996), đều là người dân tộc Dao, cuộc sống phụ thuộc vào vài sào rẫy, thu nhập bấp bênh. Dù nhiều lần đưa con đi thăm khám, điều trị, nhưng chi phí lớn khiến hành trình chữa bệnh của em nhiều lần phải gián đoạn.
“Gia đình cho cháu đi mổ 3 lần nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức thiện nguyện, nhưng sau một thời gian, khối u lại phát triển trở lại. Bác sĩ nói cần điều trị lâu dài, chi phí rất lớn, gia đình không kham nổi”, anh Kim chia sẻ.
Vượt qua mặc cảm, cô học trò nhỏ vẫn kiên trì đến lớp
Dù mang trên mình căn bệnh khiến ngoại hình khác biệt, Bảo Thi vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày.
Đáng nói hơn, nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và nhà trường.
Cô H’Lương Ksơr, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Bảo Thi luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn và có ý thức vươn lên trong học tập. “Mỗi ngày đến lớp, em đều cố gắng hoàn thành bài vở, hòa đồng với bạn bè. Nhìn em chịu nhiều thiệt thòi, chúng tôi mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để em cơ hội được điều trị, có cuộc sống tốt hơn”, cô H’Lương Ksơr chia sẻ.
Ở nhà, Bảo Thi còn phụ giúp bố mẹ những công việc nhỏ như trông em, nấu cơm, rửa chén. Dáng người nhỏ bé, gương mặt mang khối u lớn khiến em đôi lúc rụt rè trước người lạ, nhưng trong học tập và sinh hoạt, em luôn cố gắng hòa nhập.
Khi được hỏi về ước mơ, Bảo Thi không nói về những điều lớn lao. Em chỉ mong hết bệnh, có khuôn mặt bình thường như các bạn để tiếp tục đi học, sau này giúp đỡ bố mẹ.
Ước mơ ấy tưởng chừng giản dị, nhưng với em lại là hành trình dài và nhiều thử thách. Sau nhiều lần phẫu thuật chưa thành công, việc điều trị vẫn cần tiếp tục với chi phí vượt quá khả năng của gia đình.
Mặc dù thương cô trò nghèo bị bệnh hiếm, nhưng thầy cô, người thân cũng chỉ hỗ trợ được phần nào giúp bớt gánh nặng. Theo ông Võ Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu, nhà trường luôn quan tâm, hỗ trợ em trong học tập và sinh hoạt, đồng thời kết nối các tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ phần nào chi phí điều trị. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của em vẫn còn rất dài.
"Hành trình tới đây của Bảo Thi sẽ còn nhiều gian nan để tìm lại khuôn mặt bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Chắc chắn, em cần sự sẻ chia, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần từ xã hội, các nhà hảo tâm", ông Huỳnh bày tỏ.
Mỗi ngày đến lớp, Bảo Thi không chỉ học chữ, mà còn học cách vượt qua mặc cảm và nghịch cảnh. Trên gương mặt mang khối u ấy, nụ cười vẫn hiện diện – cùng một ước mơ được bình thường như bao đứa trẻ khác.
Mọi sự sẻ chia, quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, bạn đọc… đến cháu Nguyễn Thị Bảo Thi, xin liên hệ: Ông Võ Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu, số điện thoại: 0348.624.904 hoặc anh Hoàng Phúc Kim (bố Bảo Thi), số điện thoại: 0335.567.095. Số tài khoản: 5210205185027 Ngân hàng Agribank.