Sáng 9/2, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao hai căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn tại phường Hải Ninh và xã Kỳ Thượng. Không chỉ là công trình an sinh, đó còn là món quà xuân ấm áp, mở ra hy vọng về một khởi đầu mới cho những gia đình vốn nhiều éo le.
Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chung tay chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ yếu thế, gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được Báo GD&TĐ kết nối với Công ty Nhiệt điện Dầu khí Hà Tĩnh hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng sự góp sức của các đoàn thể, mạnh thường quân và bà con địa phương.
Tại phường Hải Ninh, căn nhà mới của vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đô (SN 1995) và chị Nguyễn Thanh Trinh (SN 1999, tổ dân phố Nam Hải) hoàn thành trong niềm vui xen lẫn nghẹn ngào. Thuộc diện cận nghèo, hai vợ chồng trẻ lâu nay sống trong căn nhà cũ của mẹ để lại, không có tài sản đáng giá, sức khỏe yếu, việc làm bấp bênh. Chị Trinh thường xuyên đau ốm, phải ở nhà chăm hai con nhỏ; hai bên gia đình đều khó khăn, không thể hỗ trợ.
Trước thực trạng ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo sinh hoạt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Ninh đã đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà mới với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Nhờ sự vào cuộc của Báo GD&TĐ, doanh nghiệp và cộng đồng, điều tưởng như xa vời đã trở thành hiện thực.
Tại lễ bàn giao có sự tham dự của ông Nguyễn Mậu Cẩm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Hoài Nam – Phó Bí thư Đảng ủy phường Hải Ninh; bà Hồ Thị Minh Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh; nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ cùng đông đảo bà con nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Văn Dũng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, phóng viên Văn phòng khu vực Bắc Trung bộ luôn nỗ lực kết nối, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.
“Chúng tôi kỳ vọng ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình anh Đô, chị Trinh có chỗ ở ổn định, thêm điều kiện yên tâm lao động, chăm lo cho con cái và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của những người làm báo, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm luôn muốn chung tay thực hiện”, nhà báo Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.
Đón nhận căn nhà mới trước thềm Tết, chị Trinh không giấu được nước mắt. Nhìn ngôi nhà kiên cố với hai phòng ngủ, phòng khách, bếp và khu vệ sinh khang trang, chị nghẹn ngào nói mình chưa từng nghĩ có ngày gia đình được sống trong một mái ấm như vậy. “Tết này là cái Tết trọn vẹn nhất với gia đình tôi”, chị xúc động.
Rời Hải Ninh, đoàn tiếp tục đến xã Kỳ Thượng để bàn giao căn nhà nhân ái cho chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1981, thôn Sơn Bình 2) – người bị ảnh hưởng gián tiếp chất độc da cam, sức khỏe yếu, là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Hai mẹ con lâu nay ở nhờ nhà ông bà ngoại, không có khả năng xây dựng hay sửa chữa nhà ở.
Sau gần hai tháng thi công, căn nhà rộng khoảng 40m², tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng đã hoàn thiện, trở thành điểm tựa mới cho hai mẹ con.
Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Mậu Cẩm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; ông Hoàng Trọng Lý – Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng; Cán bộ và giáo viên Trường Mầm non Kỳ Sơn và người dân địa phương.
Ông Nguyễn Mậu Cẩm cho biết: “Những hoàn cảnh như chị Hoài rất cần sự tiếp sức của cộng đồng. Hy vọng mái ấm này sẽ giúp hai mẹ con ổn định cuộc sống, vượt qua bệnh tật, để cháu nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn”.
Đại diện Báo GD&TĐ, nhà báo Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: “Mỗi căn nhà được dựng lên là thêm một gia đình có cơ hội vươn lên. Quan trọng hơn, đó là động lực để các cháu nhỏ tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối nhiều nguồn lực hơn nữa để lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội”.
Ghi nhận nghĩa cử ấy, ông Hoàng Trọng Lý – Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng khẳng định: “Sự hỗ trợ của doanh nghiệp và Báo GD&TĐ không chỉ giúp gia đình chị Hoài có nơi ở mới mà còn tiếp thêm niềm tin, góp phần để địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo hộ nghèo, cận nghèo”.
Những mái nhà vừa hoàn thành không chỉ che nắng mưa mà còn chứa đựng niềm tin và sự sẻ chia. Trước thềm Xuân mới, ánh đèn trong những căn nhà nhỏ ấy sáng lên, mang theo hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, ấm áp hơn – nơi mỗi mùa Tết không còn là nỗi lo mà trở thành dịp sum vầy, khởi đầu cho những ngày mai tốt đẹp.