Cô bé 8 tháng tuổi nặng... 17kg

GD&TĐ - Cân nặng của Chahat đã khiến cô bé gặp vấn đề với nhịp thở, giấc ngủ và "làn da cứng bất thường" của cô bé khiến việc lấy mẫu máu càng trở nên khó khăn hơn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một em bé 8 tháng tuổi ở Punjab đang gây xôn xao khi các báo cáo về trọng lượng đến 17 kg (cân nặng trung bình của một đứa trẻ 4 tuổi) của cô bé khiến các bác sĩ cũng phải kinh ngạc.

Chahat Kumar được sinh ra với cân nặng trung bình nhưng sớm bắt đầu phát triển về kích thước trong vòng bốn tháng sau khi sinh.

Cha của Chahat Kumar là Suraj Kumar (23 tuổi) nói: "Cân nặng của em bé đang tăng lên từng ngày". Cả cha và mẹ Chahat Kumar đều ngày càng lo lắng về sức khỏe của con gái họ và không có manh mối về điều gì đang gây ra chứng "thèm ăn vô độ" của ấy.

Mẹ của Chahat là Reena (21 tuổi), người đã mất đứa con trai đầu lòng khi sinh con, bày tỏ sự lo lắng khi con gái có thể liên quan đến béo phì.

Cô ấy nói thêm: “Con bé không ăn như một đứa trẻ bình thường. Chahat Kumar cứ ăn hoài. Nếu chúng tôi không cho con bé ăn gì, nó sẽ bắt đầu khóc. Con bé khóc đòi ra ngoài nhưng do cân nặng quá nặng nên chúng tôi không thể đưa đi xa. Vì vậy, chúng tôi chỉ đưa Chahat Kumar đến những nơi gần đó”.

Phủ nhận những cáo buộc về việc nuôi dạy trong gia đình có liên quan đến vấn đề cân nặng của Chahat Kumar, cha Suraj nói: “Đó không phải là lỗi của chúng tôi. Chúa đã đưa ra điều kiện này cho con bé. Nó không nằm trong tay chúng tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ khi một số người cười nhạo con bé vì béo”. 

Cân nặng của Chahat Kumar đã khiến cô bé gặp vấn đề với nhịp thở và giấc ngủ. Tình trạng của cô bé cũng khiến bác sĩ của gia đình bối rối.

Ngoài béo phì, Chahat Kumar còn mắc chứng "da cứng bất thường" khiến việc lấy mẫu máu để phân tích tình trạng của con càng khó khăn hơn, mẹ của cô bé, Reena cho biết. 

Cô ấy giải thích: "Chúng tôi không có đủ tiền để điều trị cho Chahat nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo con bé khỏe lại. Nhưng vấn đề là ở làn da của con bé. Da của Chahat quá cứng nên các bác sĩ đã không thể lấy mẫu từ cơ thể con".

Bác sĩ của Kumar, Vasudev Sharma cũng xác nhận nhưng không thể tiến hành xét nghiệm máu vì lượng mỡ trên cơ thể của cô bé quá nhiều và do đó xét nghiệm máu không được thực hiện đúng cách.

Da của Chahat cứng đến mức chúng tôi không thể chẩn đoán được tình trạng của cô bé".

Bác sĩ Sharma khuyến nghị gia đình nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Dân sự ở Amritsar, nhưng điều kiện tài chính của gia đình cho đến nay đã khiến việc này trở nên khó khăn. 

Anh ấy nói thêm: “Cô bé phải ăn ít hơn. Chahat Kumar ăn như một đứa trẻ 10 tuổi”.

Giống như mọi bậc cha mẹ khác, Reena mơ ước con gái mình có một "tương lai tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn".

Cô ấy nói: “Chúng tôi muốn Chahat có thể chơi như những đứa trẻ bình thường. Chúng tôi không muốn con gặp khó khăn trong tương lai. Chúng tôi muốn một tương lai tốt đẹp cho con bé”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.