Nhờ Facebook, người phụ nữ tìm lại được nhẫn cưới thất lạc từ 11 năm trước

GD&TĐ - Đang đi bộ dọc bãi biển Huntington ở California (Mỹ), cô bé Devyn Greer (15 tuổi) đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy một chiếc nhẫn lớn...

Nhờ Facebook, người phụ nữ tìm lại được nhẫn cưới thất lạc từ 11 năm trước

Sau đó, mẹ cô bé đã đăng lên Facebook chiếc nhẫn mà Devyn tìm được và cho biết chủ sở hữu chiếc nhẫn hãy liên lạc với cô.

Thật bất ngờ, người phụ nữ có tên Zuly Schober sống cách đó hơn 24km đã đọc được thông báo này. Cô cho biết mình không thể tin vào những gì đang đọc bởi cô đã đánh mất một chiếc nhẫn như vậy ở bãi biển cách đây… 11 năm.

Nhờ mẹ con Devyn, Zuly đã tìm lại được chiêc nhẫn cưới bị mất.
Nhờ mẹ con Devyn, Zuly đã tìm lại được chiêc nhẫn cưới bị mất.

Schober chia sẻ, 11 năm trước, cô đã tận hưởng kỳ nghỉ tại bãi biển Huntington cùng chồng. Tuy nhiên khi về tới nhà, chiếc nhẫn cưới trên tay Zuly đã biến mất.

Dù đã quay lại bãi biển vài lần để tìm kiếm, đôi vợ chồng không thể nào tìm ra chiếc nhẫn.

"Đó là một ngày tồi tệ”, Zuly cho biết.

Vì vậy, khi đọc được bài đăng trên Facebook từ mẹ của Devyn, Zuly đã tiết lộ: “Nó sẽ là chiếc nhẫn của tôi? Sẽ rất tuyệt, hoặc không”.

Zuly đã nhanh chóng liên lạc với mẹ Devyn và gửi một chiếc ảnh cũ về nhẫn cưới của mình. Thật ngạc nhiên, đó chính là món đồ trang sức đã mất từ lâu của cô.

"Tôi rất phấn khích, tôi rất lo lắng. Tôi đã cười như một người điên", Zuly nói.

Cô cũng thể hiện sự biết ơn và cảm kích tới mẹ con Devyn vì đã tìm lại được chiếc nhẫn cưới từ 11 năm trước.

Theo MSN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Sách giáo khoa thống nhất: Không dạy - học rập khuôn

GD&TĐ - Khi chỉ còn một bộ sách giáo khoa (SGK), thách thức là làm sao để giáo viên không dạy theo “mẫu cứng”, mà vẫn sáng tạo, chủ động, linh hoạt đúng với mục tiêu phát triển năng lực - phẩm chất người học của Chương trình GDPT 2018.