Tại Ga Quân sự Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không - Không quân và đại diện lãnh đạo TPHCM, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
Dự lễ có Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; đại diện lãnh đạo TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370 và Lữ đoàn 918.
Ngay sau các nghi thức tri ân dâng hương, dâng hoa, 13.563 mẫu hài cốt đã được đưa lên máy bay vận tải quân sự chuyên dụng, cất cánh từ TPHCM hướng về Sân bay Gia Lâm, Hà Nội.
Đợt này, thành phố Đồng Nai bàn giao 4.651 mẫu; tỉnh Tây Ninh có 5.287 mẫu và tỉnh Lâm Đồng có 3.625 mẫu.
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, toàn bộ mẫu sinh phẩm đều được lực lượng chức năng niêm phong, đóng gói vô cùng nghiêm ngặt trong 144 thùng chuyên dụng. Mỗi chiếc thùng đều được phủ lên Quốc kỳ đỏ thắm, cẩn trọng trong suốt quá trình di chuyển.
Tại Hà Nội, Viện Pháp y Quân đội trực tiếp tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng. Song song đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ đảm nhận việc tiếp nhận, phân tích các mẫu hài cốt thuộc tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh để tiến hành quy trình giám định ADN.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 chia sẻ, hành trình vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân, là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim đang hướng về những người con ưu tú đã ngã xuống cho Tổ quốc vươn mình.
"Từng chiếc thùng phủ Quốc kỳ đỏ thắm chính là biểu tượng cho tấm lòng thành kính nhất, là sự ôm ấp trọn vẹn mà đồng bào, thế hệ hôm nay dành cho các anh hùng liệt sĩ", Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định.
Công tác lấy mẫu, vận chuyển và bàn giao quy mô lớn không chỉ nhằm mục đích khoa học để xác định danh tính những hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là hành động thiết thực thể hiện sự tiếp nối trách nhiệm, nghĩa tình thủy chung của thế hệ hôm nay với những người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân, máu xương cho tự do của đất nước.