Trường PTDTBT Tiểu học&THCS Thèn Chu Phìn nằm tại xã biên giới Thàng Tín (Tuyên Quang), có một điểm chính, một điểm lẻ, với 400 học sinh; 261 em ở bán trú.
Mưa lớn kéo dài, đất đá tràn vào lớp học và sân của Trường PTDTBT Tiểu học& THCS Thèn Chu Phìn, khiến nhiều sách vở, đồ dùng học tập của học sinh bị ướt nặng, một số tài liệu, hồ sơ của nhà trường cũng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên xã Thàng Tín đã nhanh chóng huy động hơn 20 đoàn viên thanh niên phối hợp cùng lực lượng Công an xã, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín có mặt kịp thời, hỗ trợ nhà trường thu dọn đất đá, vệ sinh khuôn viên trường lớp.
Địa hình chật hẹp phía sau dãy phòng học không thể đưa máy móc vào nên toàn bộ công việc đều được thực hiện thủ công.
Các thầy cô giáo cũng gác lại công việc chuẩn bị năm học mới để tập trung hong khô sách vở, tài liệu, giữ lại từng trang giấy cho học sinh.

Bà Lê Thị Như Hoa, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Hình ảnh đoàn viên thanh niên, lực lượng công an xã và bộ đội biên phòng tay xẻng tay cuốc giữa tiết trời oi ả đã để lại nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là hành động khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là tình cảm và trách nhiệm sâu sắc với giáo dục vùng khó.”
Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tinh thần trách nhiệm cao và sự chung tay của cộng đồng, Trường PTDTBT Tiểu học&THCS Thèn Chu Phìn đã cơ bản khắc phục thiệt hại, sẵn sàng đón học sinh vùng cao trở lại trường trong điều kiện tốt nhất.