Chú dê đứng đợi xe điện đi Manchester (Anh) sau khi người chủ thông báo mất tích

GD&TĐ - Một chú dê ở Anh đã được tìm thấy khi đang ở cách nhà hơn 40km và đứng chờ xe điện đến Manchester.

Chú dê đứng đợi xe điện đi Manchester (Anh) sau khi người chủ thông báo mất tích

Belle, một con dê thuộc giống Pygmy, đã được người chủ báo mất tích vào đầu tuần trước. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chú dê cái đã được phát hiện đang đứng chờ tại một trạm xe điện, như những người dân khác.

Chú dê Belle đứng đợi tại trạm xe điện
Chú dê Belle đứng đợi tại trạm xe điện 

Bức ảnh cho thấy, các hành khách tại trạm đều sử dụng điện thoại và không hề để tâm đến chú dê. Nhiều người cho biết, không rõ Belle đã đến đó bằng cách nào, hoặc có thể loài dê đã bị đánh giá thấp suốt thời gian qua.

Người chủ của Belle – bà Julie Swindell, 49 tuổi, cho biết chú dê đã mất tích khỏi trang trại ở Greenfield, Saddleworth vào hôm thứ Hai tuần trước và cho rằng, chắc chắn nó đã bị bắt đi khi một cánh cổng trang trại bị mở và dây điện bị phá.

Belle đã được đón về với gia đình
Belle đã được đón về với gia đình 

“Không đời nào nó lại có thể tự đi xa đến thế”, bà Julie nói thêm.

Louise Field – nhân viên cứu hộ động vật đã đến trạm xe điện ở Sale, Greater Manchester, sau khi nhận được cuộc gọi từ một người dân nói về chú dê.

Louise cho biết: “Thật buồn cười khi những người đi lại trên đường chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của họ. Tại sao họ có thể dửng dưng với một con dê lạc đứng ở ngay đó?”.

Ngay sau đó, bà Julie đã đến đón chú dê về đoàn tụ với gia đình.

Theo Metro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ