Chú chó bị lạc không chịu theo ai, đứng đợi chủ quay lại đón suốt 4 năm

Leo – một chú chó bị lạc ở Thái Lan đã đứng đợi người chủ quay lại trên chính con đường mà mình bị lạc suốt 4 năm.

Chú chó 4 năm đứng ở ngã tư đường đợi chủ. Ảnh: chinapress.com.
Chú chó 4 năm đứng ở ngã tư đường đợi chủ. Ảnh: chinapress.com.

Câu chuyện được chia sẻ bởi một cư dân mạng nước này. Người này phát hiện ra Leo đứng bơ vơ trên đường trước khi có một người phụ nữ mang đồ ăn đến cho nó.

Sau khi hỏi chuyện, anh mới biết Leo đã đứng đợi người chủ của mình trên con đường này suốt 4 năm nay.

Theo người phụ nữ mang đồ ăn cho Leo – chị Pinnuchawet, chị đã cố gắng đưa con chó về nhà khi thấy nó gầy trơ xương và mắc bệnh phong. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Leo đã trốn thoát khỏi nhà và quay lại chỗ mà nó đã đứng ban đầu.

Không còn sự lựa chọn nào khác, chị Pinnuchawet đành mang thức ăn tới cho nó mỗi ngày. Những ngày chị bận thì người thân của chị sẽ mang đồ ăn tới.

Cộng đồng mạng Thái Lan đã chia sẻ câu chuyện cảm động này tới nhiều hội nhóm với hi vọng Leo sẽ tìm được chủ cũ.

Chú chó bị lạc không chịu theo ai, đứng đợi chủ quay lại đón suốt 4 năm

 Chị Pinnuchawet và Leo.

May mắn là không lâu sau đó, một gia đình đã liên lạc với người đăng câu chuyện, nói rằng Leo trông giống chú chó BonBon mà họ làm lạc mất cách đây 4 năm.

Người chủ cũ tên Noi giải thích rằng, cách  đây 4 năm họ đã mang Bonbon đi cùng trong chuyến thăm họ hàng. Khi dừng chân ở một trạm xăng thì họ phát hiện BonBon đã không còn ở trong xe.

Anh Noi cho rằng BonBon đã nhảy ra khỏi xe khi nhìn thấy thứ gì đó thú vị, nhưng khi họ quay lại đường cũ để tìm thì vẫn không thấy nó đâu.

Tưởng rằng BonBon đã chết, khi nhận ra chú chó cưng vẫn còn sống sau nhiều năm, họ vô cùng vui mừng. Ngày 9/9 họ đã đến để đón BonBon về. Mặc dù có vẫy tai vui mừng nhưng BonBon vẫn không chịu theo anh Noi về nhà.

Sau khi thảo luận với chị Pinnuchawet, họ quyết định sẽ để chị chăm sóc BonBon và thỉnh thoảng anh Noi sẽ tới thăm nó.

Cả hai sẽ đưa chú chó tới bác sĩ thú y để kiểm tra sức khỏe vào ngày 14/9 trước khi đưa nó về nhà chị Pinnuchawet mãi mãi.

Theo vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Vun bồi lòng biết ơn qua lễ tri ân

GD&TĐ - Đã có những giọt nước mắt của sự thấu hiểu, tình yêu thương và lòng tri ân sâu sắc lặng lẽ rơi trên gương mặt của học sinh, phụ huynh và cả thầy, cô giáo ở các lễ tri ân và trưởng thành những ngày qua.

Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: INT

Lễ tri ân gửi gắm yêu thương

GD&TĐ - Lễ tri ân là nghi thức trưởng thành mà thầy cô gửi gắm yêu thương để học sinh bước vào chặng đường mới trên con đường học tập và rèn luyện.

Nữ golf thủ Mỹ 'đốt cháy' bãi biển

Nữ golf thủ Mỹ 'đốt cháy' bãi biển

GD&TĐ - Nữ golf thủ hàng đầu thế giới Nelly Korda 'bùng nổ' với loạt ảnh bikini đầy quyến rũ trong ấn phẩm áo tắm Sports Illustrated Swimsuit năm 2025.

Mở rộng vùng Kursk sang Sumy?

Mở rộng vùng Kursk sang Sumy?

GD&TĐ - Giới chức Nga ở khu vực Kursk tuyên bố rằng “Sumy phải là của chúng ta” là dấu hiệu cho thấy một phần của Sumy có thể trở thành lãnh thổ của Nga.