Chồng cũ giàu có bỗng tha thiết xin cưới lại, vợ tuyệt tình từ chối vì câu chuyện từ 4 năm trước

Chồng cũ giàu có bỗng tha thiết xin cưới lại, vợ tuyệt tình từ chối vì câu chuyện từ 4 năm trước

Hòa cầm tách trà hoa cúc, dựa người vào ban công ngắm nhìn đường phố về đêm. Trong đầu cô không khỏi nghĩ về cuộc nói chuyện với mẹ lúc chiều.

Mẹ nói nhiều lắm nhưng tất cả không ngoài ý tứ muốn cô tái hợp với Long. Đâu chỉ riêng bà, bạn bè và người quen đều bảo cô nên tha thứ, cho anh và cũng là cho chính cô một cơ hội, đồng thời để con có gia đình đủ đầy bố mẹ.

Cô và Long ly hôn 4 năm trước vì Long ngoại tình. Sau ly hôn, ngoài số tiền Long đều đặn gửi chu cấp nuôi con hàng tháng thì Hòa và anh ít liên hệ. Giờ đây, ai cũng đổi khác. Long làm ăn khấm khá, trở nên giàu có hơn trước. Còn Hòa không như xưa, cả về ngoại hình và suy nghĩ, tâm thái.

Nửa năm trước Long đột ngột theo đuổi lại Hòa, nồng nhiệt và quyết liệt như thể gã thanh niên lần đầu biết yêu. Ngày nào trên bàn làm việc của Hòa chẳng có quà Long gửi, không hoa thì đồ ăn vặt. Long nhắn tin cho Hòa nhiều lắm, rủ rê cô đi ăn, mời cô uống cafe, còn trực chờ ở cổng công ty đón Hòa về. 

Bị Hòa lạnh nhạt, Long không hề tức giận hay nản lòng. Anh vẫn một mực si tình, nguyện làm tất cả vì Hòa, chỉ mong cô nghĩ lại. Thậm chí, sinh nhật vừa qua của Hòa, Long còn mua tặng cô hẳn 1 chiếc ô tô. Có điều đã bị Hòa thẳng thừng trả lại. Cô cũng từ chối phũ phàng luôn đề nghị yêu lại của chồng cũ.

Thấy Hòa lạnh lùng từ chối Long dù biết rõ cô từng bị chồng phản bội, nhiều người vẫn quay ra chê cô quá tuyệt tình. Rằng "đàn ông có chút hoa lá cũng là chuyện bình thường", rồi thì "phụ nữ nên biết bao dung, cứng rắn và nguyên tắc quá chỉ thiệt mình", "đi đâu để tìm được người tốt hơn, dù gì cũng là bố của con mình", "ai chẳng có lần phạm sai lầm"... 

Hơn nữa, nay Long đã biết hối hận, giàu sang hơn hẳn khi xưa vẫn không quên vợ cũ. Điều đó đủ cho thấy Long còn tình cảm sâu sắc cỡ nào với Hòa.

Hòa công nhận họ nói có phần đúng. Cô từng nghĩ, nếu Long chỉ là phản bội đơn thuần, cô sẽ cân nhắc đến chuyện tha thứ cho anh. Nhưng câu chuyện 4 năm trước cứ trở đi trở lại trong lòng khiến cô biết chắc mình và Long chẳng thể còn cơ hội nào nữa.

Khi xưa, Long ngoại tình vào thời điểm Hòa mang thai. Cô tăng cân thậm tệ, xấu xí đến bản thân còn không muốn nhìn mình trong gương. Cô còn bị động thai, phải nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng, gần như chỉ nằm trên giường. Long vin vào cái cớ vợ chồng không gần gũi nên buồn chán và có nhân tình bên ngoài.

Long vẫn chu cấp tiền nong đầy đủ cho cô và nghĩ thế là quá đủ. Rồi Long vắng nhà tối ngày, hết giờ làm là đến chỗ nhân tình vui vẻ, mặc kệ người vợ mang thai ốm yếu vò võ ở nhà một mình.

Sinh con được 3 tháng, Hòa đệ đơn ly hôn. Thời điểm đó cô vẫn xồ xề và béo ú, Long thì chưa chia tay người tình. Long nhìn Hòa thật lâu rồi dứt khoát đặt bút ký vào đơn. Họ chia tay không chút ồn ào như thế.

Mấy năm qua đi, Hòa thậm chí còn xinh đẹp và mặn mà hơn thời con gái đã từng khiến Long mê đắm. Cô đạt được bước tiến mới trong công việc, hai mẹ con sống rất thoải mái, số đàn ông theo đuổi Hòa không hề ít.

Long nhìn ảnh Hòa trên facebook, nhớ lại từng kỷ niệm 2 người thời yêu nhau, bao cảm xúc ùa về và trỗi dậy trong lòng anh. Mấy năm qua, có quen biết vài người nhưng Long không muốn tiến xa hơn với ai. Hòa vẫn là người phụ nữ đặc biệt với Long, quyết tâm "cưa" lại vợ cũ của anh rất thật lòng.

Nhưng Long không biết rằng, nếu anh ngoại tình vào lúc Hòa khỏe mạnh và xinh đẹp, có lẽ cô sẽ suy nghĩ nhiều hơn chuyện tái hợp. Vì cô cũng hiểu, con người ai chẳng có khi yếu lòng, phạm sai lầm. Có điều Long lại làm tổn thương Hòa khi cô đau yếu, xấu xí và cần anh nhất. Đó chính là điểm mấu chốt khiến Hòa không bao giờ tha thứ cho chồng cũ!

Cuộc đời này đâu chỉ có suôn sẻ, thuận lợi, con người cũng chắc chắn chẳng thể luôn mãi trẻ đẹp và khỏe mạnh. Người đáng quý nhất chính là người nguyện ở bên bạn bất kể lúc nào, bạn càng phải chịu đau đớn, khó khăn thì người đó càng thương xót và chăm lo cho bạn. 

Hiện tại, Long theo đuổi lại Hòa cuồng nhiệt vì cô đã trở nên xinh đẹp khác xưa, tự tin đầy cuốn hút. So với những cô nàng nóng bỏng chỉ nhắm vào túi tiền của Long, rõ ràng Hòa hơn đứt họ.

Nhưng kể cả Long thật tâm muốn cưới lại thì sao chứ? Ai đảm bảo rằng, sau này Hòa ốm đau, gặp tai nạn, Long sẽ không tiếp tục phản bội cô? Chẳng lẽ về sống với Long rồi cả ngày nơm nớp lo sợ hoặc không ngừng cầu nguyện để bản thân mãi khỏe mạnh và xinh đẹp ư?

Một người đàn ông, nếu đã không thể thương người phụ nữ của mình lúc hoạn nạn, gian truân thì cũng không bao giờ xứng đáng được hưởng thụ vẻ đẹp xuân sắc và trái tim chân thành của người phụ nữ!

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử giúp tăng vị thế

GD&TĐ - Ở lần bầu cử Tổng thống Nga năm nay, cả trong lẫn ngoài nước Nga đều dự đoán và tin chắc rằng Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ lại đắc cử.
Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.