Chồng buồn vì nhặt được tiền rơi

Anh chồng đi làm về mặt mũi thất thểu, cô vợ lo lắng hỏi:

Chồng buồn vì nhặt được tiền rơi
Chồng buồn vì nhặt được tiền rơi
- Sao thế anh?

Anh chồng ủ rũ đáp:

- Nãy trên xe buýt anh nhặt được 500 nghìn.

Cô vợ không hiểu hỏi:

- Thế anh phải vui mới đúng chứ!

Anh chồng thở dài:

- Nhưng có người nhìn thấy đòi chia nửa, kết quả anh đưa hắn 250 nghìn.

Cô vợ vẫn thấy lạ:

- Thì vẫn còn 250 nghìn, anh buồn cái gì?

Anh chồng ôm đầu:

- Nhưng vừa rồi giở ví đếm tiền mới phát hiện ra 500 nghìn đó là anh đánh rơi.

- !?!

**************

Con: Bạn Linh ngồi cạnh con mắc chứng tự kỷ cực nặng. Bình thường, bạn ấy nói rất nhiều, thế mà giờ kiểm tra, con hỏi câu gì, bạn ấy cũng chỉ ra dấu “Suỵt”!!!

Mẹ: Ôi, con tôi!

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...