Chiến thắng kiểu Pyrrhus dành cho Mỹ

GD&TĐ - Dù Mỹ và Iran đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cuộc xung đột dường như còn lâu mới đi đến hồi kết.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Mệt mỏi vì chiến tranh

Theo RIA, các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được chính thức công bố. Các chi tiết vẫn đang được giữ bí mật.

Nguồn tin của Axios cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã liên lạc với các đồng minh của Mỹ và đảm bảo với họ về việc Mỹ không muốn nối lại các cuộc tấn công.

Tất nhiên, nếu Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ trước, sẽ có phản ứng ngay lập tức. Nhà Trắng đang chuyển trọng tâm sang gây áp lực kinh tế.

"Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Tổng thống Trump đang bực bội vì cuộc chiến và muốn chấm dứt nó, ít nhất là vào lúc này", bài báo kết luận.

Cuộc tấn công lớn nhất

Suốt tuần qua, Mỹ đã dốc toàn lực để đe dọa Iran. Đầu tiên, Tổng thống Trump tuyên bố "chiến dịch kinh tế tàn khốc nhất chống lại Iran".

Điều này được củng cố bởi các báo cáo trên các nguồn truyền thông Mỹ cho rằng Nhà Trắng cuối cùng đã từ bỏ đàm phán.

Và hôm thứ Hai, tờ Financial Times đã đăng một bài báo của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. "Một cuộc tấn công tài chính lớn nhất nhằm vào Iran sẽ bắt đầu", ông Bessent viết, đồng thời hứa sẽ cô lập hoàn toàn Iran.

Theo ông, mục tiêu của Mỹ là cắt đứt mọi mối quan hệ kinh tế bên ngoài với Iran và tước đoạt nguồn tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ông Bessent cho biết thêm: "Các lệnh trừng phạt theo ngành mới được thông qua nhắm vào năm kênh quan trọng do Iran điều hành ở các quốc gia khác: Tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển".

Ông lưu ý Tổng thống Trump đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo thế giới để thúc giục họ ngừng hợp tác với Iran, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ tổ chức nào tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống USD.

Ngay sau đó Iran đã tuyên bố đáp trả: Không một quốc gia nào tự trọng lại ủng hộ hành động của Mỹ.

"Khi một kẻ bắt nạt nào đó tuyên bố rằng mọi ngân hàng, công ty, cảng biển và chính phủ đều phải lựa chọn giữa việc khuất phục trước những ý muốn thất thường của Mỹ và sự trả thù của Mỹ, thì vấn đề không còn chỉ liên quan đến Iran nữa.

Không một quốc gia văn minh nào coi trọng chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình lại chấp nhận việc bình thường hóa tình trạng vô pháp luật lan rộng như vậy", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh.

Chiến thắng kiểu Pyrrhus (chiến thắng phải trả giá đắt)

Tại Mỹ, những nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp như vậy cũng đã xuất hiện. Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Fried viết trong một bài bình luận cho Hội đồng Đại Tây Dương:

"Các lệnh trừng phạt mới chống lại Iran mà Bộ trưởng Bessent tuyên bố áp đặt là một "phát súng cảnh cáo", chứ không phải là một đòn giáng kinh tế chí mạng".

Ông Daniel Fried giải thích sự thận trọng đó xuất phát từ những rủi ro đối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Nate Swanson, cựu Giám đốc phụ trách vấn đề Iran tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và cựu cố vấn Nhà Trắng, cũng bày tỏ những lo ngại tương tự.

"Cho đến nay, trừng phạt kinh tế vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể nào. Một khẩu hiệu mới, những tuyên bố khá quen thuộc và mối đe dọa về nhiều lệnh trừng phạt hơn nữa đó sẽ là một ngày thứ Ba bình thường ngay cả dưới chính quyền Trump đầu tiên.

Nhưng hãy giả sử có một kế hoạch nào đó đằng sau lời hứa của ông Bessent. Nếu vậy, chính quyền sẽ tiến gần hơn một bước đến một chiến thắng kiểu Pyrrhus trước Iran", ông nhận xét.

Ông tiếp tục: Mỹ sẽ phải trả giá quá cao nếu thực hiện đầy đủ một kế hoạch có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng cho Iran.

Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất của Iran, đã né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ trong nhiều năm, và không có dấu hiệu nào cho thấy nước này sẽ từ bỏ thông lệ này.

"Liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng mạo hiểm phá vỡ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc để thực hiện các hành động chống lại các ngân hàng, nhà máy lọc dầu và cảng biển của Trung Quốc? Nền kinh tế Mỹ đã sẵn sàng cho các biện pháp trả đũa của Trung Quốc chưa?

Đây sẽ là những bước đi rất khó khăn, đặc biệt là ngay trước chuyến thăm dự kiến ​​của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình", cựu Giám đốc Swanson nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã cảnh báo: Sẽ có phản ứng đáp trả. Hơn nữa, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư có thể rơi vào tình thế tuyệt vọng.

Ví dụ, UAE đang đối mặt với một tình thế khó xử: Tuân thủ các yêu cầu của Mỹ hoặc đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo từ Iran.

Liệu điều đó có đáng giá không?

Trong khi các chuyên gia kinh tế hiện chỉ đang cảnh báo về một chiến thắng kiểu Pyrrhus, thì trên chiến tuyến, người Mỹ về cơ bản đang bị buộc phải thận trọng thừa nhận thất bại.

Đài NBC đưa tin: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây thiệt hại cho các trạm tình báo và thiết bị giám sát ở mức độ vượt xa bất kỳ sự tàn phá nào mà các cơ quan tình báo Mỹ từng chứng kiến".

Và Mỹ có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm bớt sự hiện diện của mình trong khu vực.

Theo tờ Financial Times, các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của chính các căn cứ này.

"Những cơ sở này, đặc biệt là các căn cứ lớn, rất dễ bị tổn thương. Chúng ta sẽ chứng kiến ​​việc tái triển khai lực lượng quân sự Mỹ ra khỏi tầm bắn của tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái", bài báo dẫn lời Hal Brands thuộc Đại học Johns Hopkins.

Viện Doanh nghiệp Mỹ ước tính việc xây dựng lại 11 căn cứ này sẽ tiêu tốn nhiều tỷ USD.

Hậu quả nghiêm trọng của cuộc chiến, buộc Nhà Trắng phải xem xét việc rút quân dần dần khỏi Trung Đông, cũng đang ảnh hưởng đến các đồng minh trong khu vực, những người đang hình thành liên minh sau lưng Mỹ.

Việc mất vị thế trong một khu vực vốn từ lâu là nền tảng sức mạnh của Mỹ sẽ không thể không bị chú ý và cuộc chiến do chính quyền hiện tại phát động sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ