Sau khi thấy các cô bạn cùng lớp gầy hơn mình, Loredana quyết định giảm cân. Cô cố gắng ăn ít hết mức cơ thể, để trọng lượng cơ thể giảm xuống, mặc cho mẹ cô lúc nào cũng khuyên răn và kiểm soát việc ăn uống của cô.
Tháng 6- 2005, cô buộc phải vào điều trị tại Trung tâm Rhodes khi trọng lượng cơ thể chưa tới 25kg. Sau 6 tháng điều trị, trọng lượng của cô đã tăng lên 50kg.
Tuy nhiên, cuốn nhật ký – phản ánh con người bên trong của Lore thì luôn luôn bị dày vò, ám ảnh bởi vóc dáng cũng như việc ăn uống. Cô đã viết: “Mẹ rất tốt. Mình rất yêu mẹ. Nhưng những việc mẹ làm lại gây khó khăn cho việc giảm cân của mình. Mình thực sự cần phải giảm cân. Mình chỉ muốn gầy đi mà thôi”.
Tháng 5-2006, chỉ năm tháng sau khi Loredana trở về từ trung tâm điều trị, cô lại bị tái phát chứng chán ăn. Trong vòng 3 năm, cô thường xuyên phải tới bệnh viện để điều trị chứng biếng ăn, nhưng tất cả vẫn cứ tiếp diễn và càng trầm trọng thêm.
Tháng 12-2009, Lorenada được chẩn đoán mắc bệnh gan. Vài ngày sau đó, Loredana đã qua đời sau một cơn đau tim đột ngột vào giữa đêm, kết thúc 3 năm trời bị dày vò bởi bệnh chán ăn.