Chào học sinh lớp 6: Hành trình hơn mười năm gieo những bước chân đầu tiên

GD&TĐ - "Chào học sinh lớp 6" không chỉ là hoạt động mở đầu năm học mà đã trở thành một nét văn hóa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

Toàn cảnh chương trình “Chào học sinh lớp 6" năm học 2026 - 2027.
Toàn cảnh chương trình “Chào học sinh lớp 6" năm học 2026 - 2027.

Sáng 8/8/2026, trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị bước vào năm học mới, hơn 300 học sinh lớp 6 đã có mặt tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành để tham gia chương trình "Chào học sinh lớp 6" năm học 2026 - 2027 với chủ đề "Dương hành vạn lý".

Không đơn thuần là một buổi gặp mặt hay giới thiệu nhà trường, "Chào học sinh lớp 6" đã trở thành một trong những hoạt động giáo dục giàu bản sắc của ngôi trường mang tên Bác.

Hơn 10 năm qua, chương trình đã âm thầm gieo những bước chân đầu tiên trên hành trình trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh.

Được khởi xướng từ năm 2015, chương trình "Chào học sinh lớp 6" ban đầu hướng tới một mục tiêu rất giản dị: giúp những học sinh vừa rời mái trường tiểu học nhanh chóng làm quen với môi trường mới, xóa bỏ cảm giác bỡ ngỡ trong những ngày đầu chuyển cấp. Những hoạt động giới thiệu truyền thống nhà trường, gặp gỡ thầy cô, giao lưu với học sinh khóa trên và khám phá các câu lạc bộ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng học sinh và phụ huynh ngay từ những năm đầu tiên.

Qua hơn một thập kỷ phát triển, chương trình không ngừng được làm mới, nhưng triết lý giáo dục phía sau vẫn nhất quán: lấy học sinh làm trung tâm, lấy trải nghiệm làm phương thức giáo dục và lấy sự trưởng thành làm đích đến. Từ một hoạt động chào đón đơn thuần, "Chào học sinh lớp 6" dần trở thành ngày hội truyền thống của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

02-ts-pham-sy-cuong-phat-bieu-chao-mung.jpg
TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu chào mừng.

Theo TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, việc chào đón học sinh lớp 6 không chỉ là giúp các em làm quen với một môi trường học tập mới, mà quan trọng hơn là mở ra một hành trình trưởng thành với những yêu cầu và giá trị rõ ràng. Từ niềm tự hào khi trở thành học sinh của ngôi trường mang tên Bác, các em được kỳ vọng tiếp tục rèn luyện để phát triển toàn diện, sống tự giác, chủ động, biết tôn trọng, tuân thủ kỷ cương, ứng xử văn minh và biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân cũng như những người xung quanh.

Theo thầy Cường, thành công trong kỳ thi tuyển sinh chỉ là điểm khởi đầu; điều quan trọng hơn là mỗi học sinh sẽ sống, học tập, cống hiến và trưởng thành như thế nào trong những năm tháng dưới mái trường Nguyễn Tất Thành.

"Từ hôm nay, Nguyễn Tất Thành không còn là ngôi trường mà các con mơ ước nữa. Từ hôm nay, Nguyễn Tất Thành là ngôi nhà mà các con cùng chúng ta xây dựng", thông điệp ấy vừa là lời chào đón, vừa đặt học sinh vào vị trí của những chủ thể cùng kiến tạo văn hóa và truyền thống nhà trường.

03-thay-hieu-truong-trao-thu-chuc-mung-va-qua.jpg
Thầy Hiệu trưởng trao Thư chúc mừng và quà cho Thủ khoa và Á khoa.

Điều làm nên nét riêng của chương trình chính là sự kế thừa giữa các thế hệ học sinh. Những người từng được chào đón ngày nào sẽ lại trở thành những người đón chào lớp đàn em hôm nay.

Năm nay, bên cạnh thành viên của 12 câu lạc bộ định hướng, 40 tình nguyện viên được tuyển chọn từ các chi đoàn đã trực tiếp đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh lớp 6 trong suốt hành trình trải nghiệm.

Vòng tròn ấy cứ thế được nối dài, tạo nên một truyền thống đẹp mà không phải ngôi trường nào cũng có được. Những "người anh, người chị" không chỉ giới thiệu ngôi trường mà còn truyền đi tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và tình yêu với mái trường mang tên Bác.

04-co-phuong-mai-chao-don-cac-em-hoc-sinh.jpg
Cô Phương Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1, chào đón các em học sinh.

Bước sang những năm gần đây, chương trình được nâng tầm thành một hành trình trải nghiệm có chủ đề xuyên suốt. Năm 2024 là "Chắp cánh", năm 2025 là "Thiên Lý Mã" và năm 2026 này có chủ đề "Dương hành vạn lý".

Nếu "Chắp cánh" mang ý nghĩa khơi mở ước mơ, "Thiên Lý Mã" tượng trưng cho khát vọng bền bỉ vượt mọi thử thách thì "Dương hành vạn lý" lại gửi gắm hình ảnh những học sinh sinh năm 2015 - thế hệ cầm tinh con Dê chính thức bắt đầu hành trình 4 năm dưới mái trường Nguyễn Tất Thành. Đó là một cách đặt chủ đề vừa sáng tạo, vừa gần gũi, khiến mỗi học sinh cảm thấy mình thực sự là nhân vật chính của câu chuyện được kể trong ngày hội.

Thông điệp ấy được hiện thực hóa xuyên suốt trong toàn bộ chương trình năm nay. Và thay vì những phòng trải nghiệm đơn lẻ, học sinh bước vào một "bản đồ hành trình" gồm 6 vùng đất mang những cái tên đầy hình tượng: Xứ Lam Triều, Vincent Van Goat, Châu Phiêu Dương, Miền Giai Điệu, Thảo Nguyên Tri Thức và Lưu Ngôn Đại Lục.

05-trai-nghiem-tai-tram-clb-khoa-hoc.jpg
Trải nghiệm tại trạm CLB Khoa học.

Mỗi tên gọi đều là một dụng ý giáo dục: "Vincent Van Goat" là cách chơi chữ đầy thú vị từ danh họa Vincent van Gogh, đưa các em tuổi Dê (Goat) bước vào không gian mỹ thuật và thiết kế đồ họa bằng sự hài hước, gần gũi. "Thảo Nguyên Tri Thức" mở ra thế giới của lịch sử và văn hóa đọc. "Miền Giai Điệu" là nơi âm nhạc hiện đại gặp gỡ âm nhạc truyền thống. Còn "Lưu Ngôn Đại Lục" lại đưa học sinh khám phá sức mạnh của ngôn ngữ, truyền thông và giao tiếp. Mỗi trạm là một trải nghiệm, nhưng khi ghép lại, tất cả tạo thành một hành trình khám phá bản thân.

06-cac-ban-nho-duoc-huong-dan-tan-tinh.jpg
Các bạn nhỏ luôn được các anh chị hướng dẫn tận tình.

Lần đầu tham gia chương trình với tư cách học sinh lớp 6, em Hà Ngọc Thùy Linh lớp 6A1 chia sẻ rằng ban đầu em khá hồi hộp vì bước vào một môi trường hoàn toàn mới.

Em thích nhất là được các anh chị dẫn đi khám phá từng trạm trải nghiệm, đặc biệt là khu Vincent Van Goat. Mọi người rất thân thiện nên em không còn thấy lo lắng nữa. Em mong sớm được tham gia các câu lạc bộ và có thật nhiều kỷ niệm dưới mái trường Nguyễn Tất Thành.

Để hiện thực hóa triết lý giáo dục ấy, hệ thống các câu lạc bộ của nhà trường cũng không ngừng được xây dựng.

Năm 2007, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành thành lập Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện (EOC) - câu lạc bộ định hướng đầu tiên. Đến nay, hệ thống đã phát triển thành 12 câu lạc bộ định hướng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như tổ chức sự kiện, tiếng Anh, âm nhạc, báo chí, môi trường, khoa học, mỹ thuật, lịch sử, văn hóa đọc, giao tiếp, thiết kế đồ họa và nhạc cụ dân tộc.

Mỗi câu lạc bộ mang một sứ mệnh riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát triển năng lực, khám phá sở trường và định hướng nghề nghiệp từ sớm.

07-hoc-sinh-khoi-6-hao-hung-tham-gia.jpg
Học sinh khối 6 hào hứng tham gia trải nghiệm tại các trạm CLB.

Ngay từ những ngày đầu tiên dưới mái trường mới, việc trực tiếp tìm hiểu hoạt động của các câu lạc bộ giúp học sinh có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Điều đáng nói là các câu lạc bộ không hoạt động tách biệt mà cùng phối hợp để tạo nên một bức tranh giáo dục thống nhất.

Chương trình "Chào học sinh lớp 6" chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy.

Mỗi trạm trải nghiệm đều do các câu lạc bộ phối hợp thiết kế, tổ chức và hướng dẫn. Chính học sinh là người xây dựng ý tưởng, chuẩn bị nội dung, đón tiếp và đồng hành cùng các em nhỏ.

Qua đó, người học không chỉ được phục vụ mà còn được trao cơ hội lãnh đạo, tổ chức, hợp tác và cống hiến. Đó cũng chính là cách năm giá trị cốt lõi của nhà trường “Trách nhiệm, Trung thực, Đoàn kết, Sáng tạo và Cống hiến” được chuyển hóa từ khẩu hiệu thành những trải nghiệm sống động trong đời sống học đường.

Nếu nhìn toàn bộ hành trình hơn 10 năm của chương trình "Chào học sinh lớp 6", có thể thấy sự thay đổi không nằm ở quy mô hay hình thức tổ chức, mà ở cách giáo dục được thiết kế ngày càng tinh tế hơn. Từ việc giúp học sinh bớt bỡ ngỡ, chương trình đã phát triển thành một không gian để các em khám phá bản thân, kết nối với cộng đồng, tiếp cận những giá trị cốt lõi của nhà trường và hình dung về con đường mình có thể lựa chọn trong tương lai.

08-cac-ban-hoc-sinh-thuong-thuc-tea-break.jpg
Các bạn học sinh thưởng thức tea-break trong giờ giải lao.

Chứng kiến con lần đầu tham gia chương trình, chị Ngọc Dung, phụ huynh học sinh, cho biết hoạt động đã giúp gia đình yên tâm hơn trước thời điểm chuyển cấp.

"Điều khiến tôi ấn tượng không phải là quy mô của chương trình mà là cách các thầy cô và học sinh khóa trên quan tâm đến từng em nhỏ. Sau buổi sáng hôm nay, con kể rất nhiều về các anh chị khóa trên và những trạm trải nghiệm. Con nói không còn thấy lo khi sắp vào lớp 6 nữa. Đó là điều mà bất kỳ phụ huynh nào cũng mong muốn", chị Dung chia sẻ.

09-clb-m4u-huong-dan-cac-em.jpg
CLB M4U hướng dẫn các em học sinh Khối 6 nhảy flashmob.

Ngày hội rồi sẽ khép lại sau những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm và những điệu nhảy flashmob rộn ràng. Nhưng điều còn ở lại không phải là sân khấu hay trò chơi, mà là cảm giác được chào đón, được lắng nghe và được trao cơ hội để bắt đầu.

Có thể nhiều năm sau, những học sinh lớp 6 của ngày hôm nay sẽ không còn nhớ hết tên của từng trạm trải nghiệm hay từng thử thách đã vượt qua. Nhưng các em sẽ nhớ buổi sáng tháng Tám đầu tiên ấy - ngày mình chính thức trở thành học sinh Nguyễn Tất Thành; ngày những anh chị khóa trên nở nụ cười đón chào; ngày những người thầy, người cô gửi gắm niềm tin vào một thế hệ mới.

Sau hơn 10 năm duy trì, "Chào học sinh lớp 6" không chỉ là hoạt động mở đầu năm học mà đã trở thành một nét văn hóa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Từ những trải nghiệm đầu tiên ấy, nhiều thế hệ học sinh đã bắt đầu hành trình học tập, trưởng thành và cống hiến dưới mái trường mang tên Bác.

Có lẽ đó cũng là lý do, sau hơn 10 năm, "Chào học sinh lớp 6" không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn mở đầu cho hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh Nguyễn Tất Thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên vừa được Bộ VH,TT&DL đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Trải nghiệm mùa nhãn lồng Hưng Yên

GD&TĐ - Hưng Yên được mệnh danh là thủ phủ nhãn của cả nước, với diện tích gần 5.000ha. Thời điểm này, nhiều vườn nhãn đang bước vào mùa thu hoạch.