Cậu học trò tí hon từng được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến thăm đã qua đời

GD&TĐ - Đinh Văn K"Rể mắc hội chứng người tí hon hiếm gặp nên chỉ cao khoảng 60 cm dù đã 11 tuổi. Cậu bé vừa trút hơi thở cuối cùng sau 5 ngày chống chọi với bệnh tật.

K"Rể được chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gặp - Seckel (người lùn, đầu chim). Ảnh: C.Đ.
K"Rể được chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gặp - Seckel (người lùn, đầu chim). Ảnh: C.Đ.

Cậu học trò nhỏ nhất Việt Nam

Chiều 9/11, cậu bé Đinh Văn K"Rể đã trút hơi thở cuối cùng tại ngôi nhà của mình ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Người luôn đồng hành với em trong những ngày tháng cuối đời là thầy giáo Đinh Văn Cương – người nuôi dưỡng, chăm sóc em nhiều năm qua.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết, cách đây năm ngày, K’rể bị ngất xỉu khi đang học tập tại trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi nên được thầy cô chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

K’rể nhập viện cấp cứu trong tìm trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ cấp cứu, đặt ống nội khí quản, sau đó chuyển sang Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi tiếp tục hồi sức.

5 tuổi, K"Rể chỉ nặng 3kg, cao 50cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm
5 tuổi, K"Rể chỉ nặng 3kg, cao 50cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm

Khi tim đập trở lại, K’rể được cho thở máy, tiên lượng rất nặng. “K’Rể ở trong tình trạng cháu hôn mê, mất hết phản xạ. Nhịp tim có nhưng cháu vẫn thở máy thụ động hoàn toàn, bệnh tình rất nặng”, đại diện bệnh viện cho biết.

Cũng theo thông tin từ phía Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, K"Rể bị mắc nhiều bệnh như viêm phổi rất nặng, dị tật tim bẩm sinh trên nền rất nhiều bệnh lý...

Sau 5 ngày điều trị tại viện, sáng 9/11, gia đình đã xin bệnh viện đưa K"Rể về nhà trong tình trạng thở oxy. Vừa về đến nhà, bé K"Rể đã trút hơi thở cuối cùng.

K"rể là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Khi chào đời em chỉ dài khoảng một gang tay. Đến năm 5 tuổi, K"Rể chỉ nặng 3kg, cao 50cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Do em chỉ đi được vài bước nên cha mẹ phải luôn địu trên lưng. K"Rể được chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gặp - Seckel (người lùn, đầu chim).

Thầy Cương đã nhận nuôi và đưa K"rể về học tập. Ảnh: Thạch Thảo
Thầy Cương đã nhận nuôi và đưa K"rể về học tập. Ảnh: Thạch Thảo

Cảm ơn cuộc đời

K’rể được nhiều người biết đến qua câu chuyện cảm động về tình thầy trò với thầy giáo Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng trường Tiểu học bán trú Sơn Ba (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Cách đây 5 năm trong một lần tới thôn Gò Da vận động học trò đến trường, thầy Cương đã nhận nuôi và đưa K"rể về học tập, ở nội trú tại trường. Những năm tháng sau đó, thầy Cương và K’Rể viết lên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi rẻo cao.

Câu chuyện xúc động của thầy Đặng Văn Cương và cậu học trò tí hon Đinh Văn K"rể ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Trà, tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động.

Trước sự ra đi của cậu học trò nhỏ K’Rể, thầy Cương xúc động viết trên trang cá nhân của mình: "Trước khi con ra đi về với ông bà, tổ tiên, con cảm ơn cuộc đời này đã cho con những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc và không quên cảm ơn cha mẹ, người đã sinh thành ra con, cảm ơn các ông bà, các bác, các cô, dù ở rất xa hay gần nhưng vẫn quan tâm đến con.

Thầy Cương và K"Rể đã viết nên câu chuyện đầy xúc động về tình thầy trò
Thầy Cương và K"Rể đã viết nên câu chuyện đầy xúc động về tình thầy trò

Cảm ơn các thầy, cô giáo, là cha mẹ thứ hai của con đã dạy con các kĩ năng và cách sống làm người, cảm ơn các bạn, các em đã chia sẻ tình cảm với K"rể và cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái, cảm ơn tất cả mọi sự yêu thương và cảm ơn các bác sĩ đã tận tình khám, chữa bệnh cho con.

Con sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, nhưng con lại nhận được bao nhiêu những tình cảm đặc biệt của tất cả mọi người. Con xin kính chào tất cả. Ở nơi ấy con sẽ luôn phù hộ cho tất cả mọi người. Con xin vĩnh biệt...".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn

Nhận được thông tin em Đinh Văn K"Rể qua đời, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gọi điện cho thầy Đặng Văn Cương để thăm hỏi, chia buồn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm cậu bé Đinh Văn K"Rể năm 2018
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm cậu bé Đinh Văn K"Rể năm 2018

Bộ trưởng một lần nữa bày tỏ sự cảm kích và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò trường Tiểu học bán trú Sơn Ba, đặc biệt là cá nhân thầy Đặng Văn Cương trong việc tạo điều kiện, chăm sóc, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Đinh Văn K’Rể.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng thông qua thầy Cương gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình em Đinh Văn K’Rể và nhà trường.

Trước đó, vào chiều 30/3/2018, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tới thăm trường Tiểu học bán trú Sơn Ba. Bộ trưởng dành sự ghi nhận cho đội ngũ giáo viên nhà trường, dù còn nhiều khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần nhưng luôn giàu lòng yêu thương học trò, đưa cậu học trò tí hon K’Rể từ một bản làng xa xôi về học tập và sinh hoạt tại trường là minh chứng cho tình yêu thương đó.

Đinh Văn K’Rể “tò mò” cùng Bộ trưởng xem cuốn sách “Lược sử thời gian” của tác giả Stephen Hawking
Đinh Văn K’Rể “tò mò” cùng Bộ trưởng xem cuốn sách “Lược sử thời gian” của tác giả Stephen Hawking

Hình ảnh em K’Rể được đi học, được hòa nhập với bạn bè sẽ có ý nghĩa cổ vũ, khuyến khích rất lớn đối với các em cùng hoàn cảnh và là động lực cho các thầy cô tiếp tục kiên trì vận động học sinh đến trường.

Bộ trưởng cũng gửi tặng thầy Đặng Văn Cương và cậu học trò tí hon Đinh Văn K’Rể cuốn sách “Lược sử thời gian” của nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking, Bộ trưởng hy vọng cuốn sách sẽ truyền cảm hứng cho hai thầy trò để tiếp tục hành trình gieo chữ, gieo hy vọng ở nơi khó khăn nhất của huyện vùng cao tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ trưởng cũng tặng cậu học trò tí hon món đồ chơi em thích, một cuốn số tiết kiệm và tặng quà cho học sinh nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.