Tiếc thương “cậu bé tí hon” Đinh Văn K"Rể qua đời

GD&TĐ - "Cậu bé tí hon" Đinh Văn K"Rể (11 tuổi, cao 62cm, nặng gần 4kg) ngụ xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi là người dân tộc H"Rê vừa qua đời tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

"Cậu bé tí hon" Đinh Văn K"Rể. Ảnh: Internet
"Cậu bé tí hon" Đinh Văn K"Rể. Ảnh: Internet

Một người thân của "cậu học trò tí hon" cho hay cậu bé bị bất tỉnh khi đang ngồi học ở trường hôm thứ Năm vừa qua. Dù K"Rể đã được đưa đi cấp cứu nhưng cậu bé không qua khỏi.

Theo chia sẻ của Bác sĩ Trần Đình Điệp, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, khi nhập viện K"Rể đã ngưng tim, ngưng thở, nhiễm trùng huyết, viêm não. Một lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho hay K"Rể viêm phổi rất nặng, di tật tim bẩm sinh trên nền rất nhiều bệnh lý... và được tiên lượng xấu sau nhiều ngày điều trị.

Đinh Văn K"Rể là là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Khi chào đời, em chỉ cao khoảng 1 gang tay. Đến năm 5 tuổi,   K"Rể chỉ nặng 3kg, cao 50cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Đến năm 11 tuổi, K"Rể chỉ cao 62cm, nặng chưa đầy 4kg, chỉ tương đương với một đứa trẻ sơ sinh.

Kể từ khi ra đời, cuộc sống của cậu bé K"Rể vô cùng chật vật, không biết nói, không thể giao tiếp với mọi người bình thường. Dân làng kỳ thị, không ai dám đến gần K’Rể. Hàng ngày, em tha thẩn một mình.

Từ năm 2016, khi tròn 7 tuổi, K"Rể được thầy Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Ba, đưa về học và ở nội trú tại trường. Ông nuôi nấng, chăm sóc K"Rể như con mình suốt 4 năm qua.

Kể từ lần đầu gặp cậu bé K"Rể nằm gọn trong chiếc gùi của mẹ, cảm thương số phận bất hạnh của đứa trẻ, thầy Cương dặn gia đình cứ nuôi, khi nào đủ tuổi đi học thì đưa xuống trường, nếu ở với thầy được một ngày thì thầy sẽ nuôi. Cũng từ năm đó, thầy Cương đồng hành cùng em, đưa K"Rể ra Hà Nội khám bệnh, tìm hiểu nguyên nhân khiến em không thể lớn.

Qua các đợt kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán K"Rể mắc hội chứng hiếm gặp là Seckel (người lùn, đầu chim). Đây là căn bệnh lạ chỉ mới ghi nhận được 100 trường hợp trên thế giới.

Trong năm học 2020 - 2021, "cậu học trò tí hon" K"Rể được thầy Đặng Văn Cương đưa xuống sống cùng gia đình ở TP Quảng Ngãi, chuyển trường cho em học tại Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày K"Rể nhập viện, thầy Cương luôn túc trực chăm sóc em.

Sáng 9/11, K"Rể đã được người thân đưa về quê nhà lo hậu sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.