Cận cảnh chiếc xe F1 đầu tiên lăn bánh trên đường đua Grand Prix Việt Nam

Vào lúc 19h ngày 20/4, tại khu vực sân vận động Mỹ Đình diễn ra buổi biểu diễn xe đua F1 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Ghi nhận của PV tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, khi chiếc xe đua F1 lao đi "như cơn gió", hàng ngàn khán giả hò reo cổ vũ phấn khích.

Cận cảnh chiếc xe F1 đầu tiên lăn bánh trên đường đua Grand Prix Việt Nam
Xe đua F1 lao qua như cơn gió trước khu vực sân vận động Mỹ Đình, ngàn người hò reo - Ảnh 2.

Chiếc xe đua F1 sau khi lao đi như cơn gió khiến hàng ngàn người hâm mộ mê mẩn đã có màn "đốt lốp".

Xe đua F1 lao qua như cơn gió trước khu vực sân vận động Mỹ Đình, ngàn người hò reo - Ảnh 3.
Xe đua F1 lao qua như cơn gió trước khu vực sân vận động Mỹ Đình, ngàn người hò reo - Ảnh 4.

Chiếc xe đua F1 phóng với vận tốc cao tại đường đua quảng trường sân vận động Mỹ Đình.

Xe đua F1 lao qua như cơn gió trước khu vực sân vận động Mỹ Đình, ngàn người hò reo - Ảnh 5.

Khi chiếc xe lao qua khán giả hàng nghìn người hò reo cổ vũ, phấn khích.

Xe đua F1 lao qua như cơn gió trước khu vực sân vận động Mỹ Đình, ngàn người hò reo - Ảnh 6.

Cận cảnh một phần bánh của chiếc xe.

Xe đua F1 lao qua như cơn gió trước khu vực sân vận động Mỹ Đình, ngàn người hò reo - Ảnh 7.
Xe đua F1 lao qua như cơn gió trước khu vực sân vận động Mỹ Đình, ngàn người hò reo - Ảnh 8.
Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thành tích của trẻ giống như hoa mùa xuân, tự nhiên nở rộ, không cần phải khoe khoang một cách quá mức. (Ảnh: ITN).

Đừng biến con thành 'trang sức' của cha mẹ

GD&TĐ - Trong lòng cha mẹ, từng bước tiến bộ và thành tích của con đều đáng tự hào. Nhưng việc khoe khoang quá mức về thành tích của con có thể mang lại những hậu quả không mong muốn.