Cảm động và ấn tượng

Cảm động và ấn tượng

(GD&TĐ) - Trong khuôn khổ của Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ III năm 2009, tối qua 05/12, tại Nhà văn hoá Thanh thiếu nhi Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ giữa các đoàn vận động viên về tham dự Hội thi. Đêm giao lưu mang chủ để “Ước mơ xanh” cảm động và ấn tượng của các em học sinh khuyết tật đến từ 19 đoàn trên toàn quốc đã thể hiện những tâm tư, tình cảm và khát vọng vượt lên chính mình để cùng hoà nhập với cộng đồng xã hội...

Trước khi diễn ra đêm giao lưu, thay mặt BTC ông Ngũ Duy Anh đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên em Danh Su Hằng của đoàn Cần Thơ do không may bị tai nạn và gãy tay trong một trận bóng đá dành cho các em HS khiếm thính
Trước khi diễn ra đêm giao lưu, thay mặt BTC ông Ngũ Duy Anh (giữa) đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên em Danh Su Hằng của đoàn Cần Thơ do không may bị tai nạn và gãy tay trong một trận bóng đá dành cho các em HS khiếm thính

Trong hơn ba tiếng đồng hồ của đêm giao lưu văn nghệ, không khí của Nhà văn hoá Thanh thiếu nhi của Thành phố Buôn Ma Thuột luôn được hâm nóng bởi sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các vận động viên của 19 đoàn về tham dự Hội thi, cùng hàng ngàn các em học sinh và người dân của thành phố Buôn Ma Thuột; với các màn biểu diễn múa, hát đầy ấn tượng và cảm động của các em học sinh khiếm thị, khiếm thính đến từ 19 đoàn, cùng những làn điệu chỉ thổ lộ bằng những động tác không thể cất lên lời đã làm nhiều người theo dõi đêm giao lưu không khỏi rơi lệ.

Đúng như ý nghĩa của nó, đêm giao lưu văn nghệ là một đêm đầy ấn tượng bởi mọi người đã được chứng kiến các em vượt qua bao khó khăn, từ mọi miền của tổ quốc hội tụ về để cất lên những lời ca, tiếng hát hay những tiểu phẩm kịch mà các em không thể cất lên bằng lời như: “Việt Nam quê hương tôi” của các em khiếm thính đến từ Long An; “Giấc mơ cánh cò” của các em học sinh đến từ tỉnh Lâm Đồng; “Những cánh hoa Chăm” của đoàn Khánh Hoà; “Về quê cũ” của đoàn Quảng Trị; “Lý cây đa” của đoàn chủ nhà Đắk Lắk, hay tiểu phẩm độc tấu đàn bầu của e Lê Vũ Bá Nhất của trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội và tiểu phẩm kịch câm “Chờ bạn” của đoàn Quảng Nam, cùng những màn múa hát được dàn dựng  khá công của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh... càng tạo thêm cho không khí đêm giao lưu sôi động, đoàn kết gắn bó hơn nữa và phần nào vơi đi những mất mát và thiệt thòi, nỗi buồn nhưng không thể cất lên bằng lời mà chỉ thổ lộ cảm xúc, tâm hồn, tình cảm của mình bằng những động tác, những cử chỉ...

Cũng trong đêm giao lưu, đoàn TP HCM đã có những phần quà đầy ý nghĩa tặng cho các đoàn về tham dự Hội thi
Cũng trong đêm giao lưu, đoàn TP HCM đã có những phần quà đầy ý nghĩa tặng cho các đoàn về tham dự Hội thi

Ông Ngũ Duy Anh – Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) – Phó Ban tổ chức Hội thi xúc động nói: Tuy đây mới là lần thứ ba giải được tổ chức, nhưng quả thực lần nào cũng vậy tôi không khỏi nổi xúc động mà rơi lệ khi chứng kiến các em thi đấu cũng như những lần giao lưu văn nghệ đầy cảm động này. Bởi niềm vui, nỗi buồn và những thiệt thòi khác mà các em đang phải chịu đựng nhưng không thể cất lên bằng lời quả thực là không có gì bù đắp được. Còn ở cả ba đêm giao lưu văn nghệ (lần thứ nhất tại Đồng Nai, lần thứ hai tại Quảng Trị và lần này là ở thành phố Buôn Ma Thuột), mặc dù đây không phải là một cuộc thi để giành các thứ hạng hay huy chương nhưng thực sự các đoàn đã chuẩn bị rất chu đáo về nội dung, trang phục và các em đã biểu diễn, thể hiện hết mình bằng những tấm lòng nên những cuộc giao lưu này luôn để lại ấn tượng, cảm động đặc biệt cho các em về tham gia Hội thi cũng như tất cả mọi người có mặt trong đêm giao lưu. Hơn thế, thông qua những cuộc thi đấu thể thao và giao lưu này các em phần nào vơi đi những mặc cảm để  lạc quan, tự tin yêu đời vượt lên chính mình và hoà nhập với cộng đồng và xã hội... Đồng thời thông qua Hội thi, mọi người càng hiểu và ngày càng thấy rõ hơn nữa về khả năng, nhu cầu của những trẻ em khuyết và sẽ có nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ đối với các em... 

Một số hình ảnh của đêm giao lưu văn nghệ:

Tiết mục múa nón của đoàn HS khuyết tật tỉnh Long An
Tiết mục múa nón của đoàn HS khuyết tật tỉnh Long An
Tiết mục đồng ca của các em HS khiếm thị đến từ TP HCM
Tiết mục đồng ca của các em HS khiếm thị đến từ TP HCM
Độc tấu đàn bầu của em Lê Vũ Bá Nhất (trường Nguyễn Đình Chiểu HN)
Độc tấu đàn bầu của em Lê Vũ Bá Nhất (trường Nguyễn Đình Chiểu HN)
Điệu múa “Giấc mơ cánh cò” của đoàn Lâm Đồng
Điệu múa “Giấc mơ cánh cò” của đoàn Lâm Đồng

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.