Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện:  Món quà trăm tỷ đồng từ lòng nhân ái

GD&TĐ - Đi làm từ thiện, công việc này hình như đã trở thành “thương hiệu” của Thủy Tiên, khiến cô được công chúng mến mộ nhiều hơn, biết đến nhiều hơn là khi cô đứng hát trên sân khấu với những bộ cánh lộng lẫy.

Hình ảnh Thủy Tiên cứu trợ tại Quảng Bình ngày 19/10. Ảnh: ITN.
Hình ảnh Thủy Tiên cứu trợ tại Quảng Bình ngày 19/10. Ảnh: ITN.

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên cho biết đã quyên góp được hơn 150 tỷ đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Không phải để đánh bóng tên tuổi

Thủy Tiên trên tầng 2 một ngôi nhà được người dân chọn tập trung tránh lũ tại Quảng Bình. Ảnh: ITN
Thủy Tiên trên tầng 2 một ngôi nhà được người dân chọn tập trung tránh lũ tại Quảng Bình. Ảnh: ITN

Ca sỹ Thủy Tiên sinh năm 1985 tại Kiên Giang. Cô bắt đầu đặt chân vào làng giải trí Việt với vai trò là một ca sĩ, diễn viên...  

Năm 2008, Thủy Tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình “Bỗng dưng muốn khóc“.

Năm 2009, cô tiếp tục tham gia sự nghiệp đóng phim, góp mặt trong bộ phim đình đám “Đẹp từng centimet” và “Ngôi nhà hạnh phúc“. Nhân vật chỉ là vai diễn phụ nhưng Thủy Tiên phần nào để lại ấn tượng trong khán giả.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, Thủy Tiên vướng vào nhiều thị phi. Năm 2010, nữ ca sĩ bắt đầu dính đến scandal phẫu thuật thẩm mĩ. Dù không lên tiếng thừa nhận nhưng sự thay đổi rõ rệt của cô khiến không ít người hoài nghi.

Cũng nhờ ngoại hình thay đổi, Thủy Tiên nhanh chóng chinh phục khán giả. Cũng từ đó, Thủy Tiên chuộng phong cách quyến rũ, gợi cảm và lại dính ồn ào, mặc hở bạo và từng bị phản ứng dữ dội. 

Đến khi công khai trở thành bạn gái của tuyển thủ quốc gia Công Vinh, cô khiến nhiều người cho rằng dựa dẫm vào bạn trai về tiền bạc và sự nổi tiếng. Thậm chí, có nhiều người còn nghi vấn rằng chuyện tình cảm của cả hai chỉ là hợp đồng quảng cáo.

Thế nhưng, những lùm xùm ấy không làm mất đi giá trị của bản thân, mà đó là động lực để Thủy Tiên hoàn thiện mình hơn. Cô sống nghị lực và chọn cách giúp đỡ nhiều người khó khăn, bất hạnh hơn mình. Điều quan trọng, việc đi làm từ thiện của Thủy Tiên thực sự xuất phát từ tấm lòng chứ không phải tô đậm, đánh bóng tên tuổi.

Ra mắt hàng loạt album trong sự nghiệp ca hát của mình, thế nhưng, bà xã Công Vinh được người ta biết đến nhiều hơn cả là công việc thiện nguyện mà cô làm được trong những năm qua. Và dường như, việc Thủy Tiên đi làm từ thiện đã trở thành thương hiệu của riêng cô.

Chỉ trong vòng từ 6 giờ sáng đến 22 giờ tối 13/10, Thủy Tiên đã kêu gọi được 8 tỷ đồng gửi vào tài khoản cá nhân của cô, để rồi từ đó, Thủy Tiên lấy tiền mua mì, sữa, thuốc, áo phao… và cấp tốc lên đường ra miền Trung làm từ thiện.

Đến chiều 20/10, trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên thông báo tổng số tiền quyên góp cô nhận được sau khoảng một tuần là hơn 100 tỷ đồng. Có lẽ, trong giới showbiz, không mấy người gây dựng cho mình được một quỹ từ thiện nhanh chóng như vợ của cầu thủ Công Vinh.

Giọng ca sinh năm 1985 cho biết, cô sẽ cố gắng để giúp đỡ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. “Khi nghĩ về niềm vui của bà con lúc nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ, Tiên sẽ cố gắng hết sức có thể.

Trên đời này, sức người có hạn nhưng tình thương thì vô hạn. Chỉ cần mình còn đủ yêu thương thì khó khăn đến đâu cũng đủ động lực để có cách giải quyết”, nữ ca sĩ tâm sự.

Tuy nhiên, từ nhiều lần đi thiện nguyện, bên cạnh những lời khen ngợi hành động đẹp, cô cũng gặp không ít lời bàn tán rằng nên mặc như thế này đi từ thiện, nên làm công khai từng khoản như thế kia để mọi người tin tưởng…

Cho đến lúc này, Thủy Tiên vẫn chỉ nghĩ cho người khác: “Tôi cũng lo lắng uy tín, danh tiếng mình gây dựng bao nhiêu năm có thể ảnh hưởng. Nếu mọi người không thông cảm khi mình bị sai sót, uy tín bị ảnh hưởng thì sau này tôi muốn giúp nhiều hơn nữa cũng không thể làm được”.

Nhiều người hâm mộ đã chia sẻ trên các trang mạng hình ảnh cô ca sĩ xắn quần cao lội nước bì bõm đi phát quà đến từng nhà dân, rồi mưa lũ lớn đã có lúc suýt bị lật xuồng. Chưa kể đến nguy hiểm rình rập, chồng con ở nhà luôn lo lắng từng phút. Vì thế, nếu không phải từ thiện từ cái tâm, không phải là nóng lòng muốn giúp đỡ cho miền Trung ruột thịt, thì có ai lại xông vào hiểm nguy đó chỉ để đánh bóng tên tuổi!?

Không đi thì không chịu được…

Những dòng chia sẻ chân tình trên Facebook của ca sĩ Thủy Tiên.
Những dòng chia sẻ chân tình trên Facebook của ca sĩ Thủy Tiên.

Nhìn cuộc sống sang chảnh, có biệt thự, xe đẹp, có gia đình đầm ấm yêu thương, ít ai biết rằng, tuổi thơ của nữ ca sĩ đã trải qua trong nhiều cay đắng. Mất cha từ sớm, luôn day dứt khi không ở bên cạnh cha lúc ông nhắm mắt, Thủy Tiên từng muốn tự tử để đi gặp người yêu thương cô vô điều kiện.

Để rồi, khi cha mất cũng là lúc cô phải sống trong sự ghẻ lạnh của ông bà nội, ngoại. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất. Chẳng bao lâu sau, khi mẹ bị bệnh mà không được điều trị đúng bệnh, phải nương nhờ cửa chùa, Thủy Tiên tiếp tục sống trong đau khổ.

Không còn được ai chăm sóc, Thủy Tiên được gửi vào nhà của một người phụ nữ bị bệnh tim, không sinh con được và chỉ dạy những đứa trẻ lì lợm. Không ngờ rằng Thủy Tiên thường xuyên bị bà chủ nhà đánh đến máu me đầy mình và con trai nuôi của người này xâm hại tình dục nhiều lần.

Có lẽ, những ngày tháng này là quãng thời gian đen tối nhất, cô hận gia đình,  người thân và luôn muốn khẳng định bản thân, tự hứa sau này phải mạnh mẽ để làm được những điều lớn lao, để họ phải hối hận. Sau này, bàn tay trắng lên Sài Gòn lập nghiệp, Thủy Tiên từng thèm một ổ bánh mỳ, nghèo về vật chất đến tinh thần khi một thân một mình nơi xa, chuyển từ nhà trọ này đến nhà trọ khác ngay cả khi ốm đau.

Sau này, cô tâm sự: “Tôi học từ mẹ tình yêu thương, chia sẻ. Nhưng để hiểu rõ chân lý ấy trong cuộc sống, tôi phải đọc nhiều sách, kinh Phật. Càng hiểu chân lý đó, mình càng bớt sân si, biết kiên nhẫn, dằn xuống khi nóng nảy và không còn hận những người đã làm mình khổ nữa, buông bỏ mới là điều tốt”.

Trải qua không ít khó khăn, hiện giờ, cuộc sống của Thủy Tiên khiến nhiều người mơ ước. Cái tên Thủy Tiên – Công Vinh đã trở thành cặp đôi vàng trong giới showbiz Việt. Nhờ những nỗ lực, biết hoàn thiện bản thân, Thủy Tiên khiến người ta bỏ qua những thiếu sót mà nhìn vào cái tâm của cô gái gốc miền Tây. 

Chính Thủy Tiên cũng từng thừa nhận, công việc thiện nguyện khiến cô cảm thấy nhận được nhiều hơn là cho đi: “Tôi cũng học được nhiều bài học về tình yêu thương. Tôi quan niệm con người khi chết đi không mang tiền theo được. Mình dành dụm cả đời, hy sinh sức khỏe để kiếm tiền nhưng đời sống vô thường, khi mất đi, ngoài việc đã yêu thương bao nhiêu trong đời, tiền bạc, vật chất đều không mang đi được. Do đó, khi dạy con, tôi chỉ dạy con gái bài học yêu thương. Tôi không mong con học giỏi, giàu có, chỉ cần con là người hướng thiện”.

Cô cũng cho biết thêm, chính cái nhìn thiện nguyện đã giúp cô thay đổi nhiều, bớt trẻ trâu, háo thắng và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Và chính những lần đi thiện nguyện giúp cô nhận ra ở đâu cũng có người tốt, người xấu, vấn đề gì cũng có hai mặt, quan trọng là mình nhìn theo hướng tích cực.

Vào cận Tết 2020, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã dành thời gian để mang Tết về cho công nhân ở Bình Dương. Cặp đôi đã trao gần 1 tỉ đồng tiền hỗ trợ, trong đó có 200 triệu đồng của vợ chồng nữ ca sĩ, còn lại là số tiền của cộng đồng. 

Thời điểm hạn mặn xâm chiếm các tỉnh Tây Nam bộ, ca sĩ Thủy Tiên đã đứng ra quyên góp giúp đỡ bà con với số tiền lên đến 13,5 tỉ đồng. Hình ảnh hai vợ chồng ca sĩ đi đến từng nhà dân để ủng hộ máy lọc nước, tìm đến những gia đình khó khăn để ủng hộ tiền mặt giúp họ có vốn làm ăn, và đặc biệt là lần này, Thủy Tiên mất ăn mất ngủ để lo nghĩ cho những người miền Trung đang gồng mình chống lũ.

Trong những ngày lũ dữ đổ xuống miền Trung, Thủy Tiên viết thêm trên trang Facebook của mình: “Số tiền quyên góp trong vòng 1 tuần cho đến thời điểm này là hơn 100 tỉ đồng rồi. Bây giờ mình bắt đầu lo rồi, không biết ôm cục tiền này đi cứu trợ lũ lụt đến khi nào mình mới được về ổn định cuộc sống mà làm ăn…

Nhưng nghĩ về niềm vui của bà con khi nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ thì mình sẽ ráng cố gắng hết sức có thể. Trên đời này sức người có hạn, nhưng tình người thì vô hạn. Nên chỉ cần mình còn đủ yêu thương thì dù khó khăn đến đâu mình cũng sẽ đủ động lực để có cách.

Cầm tiền nhiều trên tay, trách nhiệm rất nặng nề nên mình cũng có nhiều lo lắng. Nhưng mọi người yên tâm… Qua việc này mình mới thấy: Sự đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc mình là quá lớn, dù còn ít nhiều tiêu cực, nhưng chẳng là gì so với lòng yêu thương và đoàn kết quá lớn của team mình. Vẫn là câu nói cũ: Mình biết ơn mọi người vô cùng!”.

Ngày đọc tin về miền Trung, tôi nằm đến 3 giờ sáng chưa ngủ. Tôi tự hỏi mình có đủ sức để đi nữa không bởi trước đó, khi làm máy nước ở miền Tây, tôi đã bị kiệt sức nặng. Càng đi nhiều, tôi càng mệt bởi sức người có hạn. Nhưng không đi, bản thân không chịu được khi chứng kiến cảnh người dân khó khăn. Trong lúc họ thiếu thốn, không xoay xở được mới cần mình giúp đỡ. Nếu tôi không giúp thì bao nhiêu người khổ. Ca sĩ  THỦY TIÊN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".