Ca sĩ Diễm Sương: “Mê Hà Nội nhờ món ăn mẹ Bằng Kiều nấu”

Được biết đến là một “kiều nữ” của trung tâm ca nhạc lớn nhất hải ngoại, nhưng với thị trường âm nhạc trong nước, cái tên Diễm Sương còn khá xa lạ. Được “đàn anh” Bằng Kiều “rủ rê” về nước hát trong Đêm tình nhân 2, Diễm Sương cho đó là may mắn. Diễm Sương cũng tiết lộ với Lao Động, trước đó đã rất mê Hà Nội vì có cơ hội thưởng thức những món ăn được coi là đặc sản của thủ đô do chính tay mẹ Bằng Kiều nấu.

Ca sĩ Diễm Sương: “Mê Hà Nội nhờ món ăn mẹ Bằng Kiều nấu”
Ca sĩ Diễm Sương: “Mê Hà Nội nhờ món ăn mẹ Bằng Kiều nấu” ảnh 1

Ca sĩ Diễm Sương.

Bằng Kiều là người tốt bụng

Lần đầu trở về Hà Nội, lại được hát trên một sân khấu lớn, đúng dịp mùa thu, cảm xúc trong chị thế nào?

Từng nhận được khá nhiều lời mời trở về nước biểu diễn, nhưng Sương không nhận lời. Lần trở về hát trong Đêm tình nhân 2 này là lần đầu tiên Diễm Sương được đến Hà Nội. Trước đây Sương chỉ biết Hà Nội qua sách ảnh hay những lời kể của cha mẹ và các anh em nghệ sĩ như Bằng Kiều, Tuấn Ngọc… Vì rất hay qua nhà anh Bằng Kiều chơi và được ăn những món ngon của Hà Nội do mẹ anh nấu, nên Sương rất mê. Mùa thu của Hà Nội rất lãng mạn, nét đẹp đó đã thấm đẫm trong các ca khúc mà Sương từng nghe, nên trước khi đặt chân đến đây, Sương đã cảm nhận được một phần nào nét đẹp của nơi này.

Diễm Sương coi Bằng Kiều là người anh thân thiết của mình.
Diễm Sương coi Bằng Kiều là người anh thân thiết của mình.

Và lần đầu tiên trở về Hà Nội, Sương thấy rất tuyệt vời. Từ ngày trở về đến giờ, sáng và tối nào Sương cũng đi tản bộ ở Hồ Gươm, cảm nhận hương vị tươi mới của cuộc sống qua hình ảnh các cô, bác tập thể dục. Đó là cảm giác rất lạ mà Sương chưa thấy ở đâu. Những ngày qua, ngoài việc tập luyện cho Đêm tình nhân 2, Sương và các anh chị ca sĩ đã rủ nhau tìm ăn các món ngon của Hà Nội như phở, miến lươn, bún chả và đi dạo qua 36 phố phường.

Từng nhận được nhiều lời mời, nhưng đây là lần đầu tiên đứng hát trên sân khấu trong nước, sức hút nào từ Đêm tình nhân 2 lại khiến chị quyết định trở về với khán giả Hà Nội?

Có rất nhiều lý do. Đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, có sự tín nhiêm và đặc biệt là sức hút từ anh Bằng Kiều. Ai cũng biết anh là một nghệ sĩ sinh ra ở Hà Nội, mà Sương lại rất thân với anh. Ngay khi anh ngỏ lời, Sương không có lý do gì phải suy nghĩ hay đắn đo.

Thứ nữa, Sương thấy rất may mắn khi được đứng chung sân khấu với các anh chị gạo cội. Đối với Sương đây là một niềm tự hào và hạnh phúc.

Chơi thân với Bằng Kiều như vậy, điểm nào trong tính cách của Bằng Kiều làm chị ấn tượng nhất và có điểm nào chưa ưng?

Sương cũng như nhiều khán giả Việt Nam hâm mộ giọng hát của Bằng Kiều, được anh coi như người em gái và tận tình chỉ bảo, định hướng để phát triển sự nghiệp là điều may mắn của Sương.

Và ngoài là nghệ sĩ giỏi, tài năng, thì anh Kiều còn rất tốt bụng, luôn giúp đỡ động viên những người em trong nghề. Vì quá thần tượng và yêu mến, Sương không tìm ra điểm nào chưa được trong tính cách của anh ấy (cười).

Diễm Sương không chỉ sở hữu giọng hát đẹp mà còn có thân hình sexy.
Diễm Sương không chỉ sở hữu giọng hát đẹp mà còn có thân hình sexy.

Tôi rất hồi hộp đón nhận phản ứng của khán giả Hà Nội

Lần trở về Hà Nội này chị mang đến cho khán giả hình ảnh nào, khoe giọng hát đẹp, hay sexy cuốn hút?

Khán giả sẽ nhìn Sương ở rất nhiều hình ảnh khác nhau. Vẫn là một người con gái trẻ trung, thế nhưng có lúc rất dịu dàng, lúc lại bùng cháy, bốc lửa trên sân khấu.

Điểm nhấn của Đêm tình nhân là sự xuất hiện của các cặp tình nhân trên sân khấu, chị có thể bật mí đôi chút về “tình nhân” của mình trong đêm diễn này?

(Cười) Trên sân khấu hải ngoại, Sương và Trần Lam đã có những bản song ca rất ăn ý và anh cũng là ca sĩ đầu tiên mà Sương hợp tác. May mắn là những sản phẩm âm nhạc chung của hai anh em lại có dấu ấn lớn trong lòng khán giả và đi đâu người ta cũng gắn tên Sương với anh Trần Lam.

Anh Lam cũng là người rất dễ chịu. Đặc biệt mỗi lần thu ca khúc nào chung với anh rất nhanh và hay nữa, chắc có lẽ cả hai có sự đồng điệu trong âm nhạc nào đó khó giải thích.

Sau Đêm tình nhân 2, nếu được khán giả đón nhận và nhận được nhiều show trong nước, Diễm Sương có nhận lời?

Thú thật là Sương đang rất run, xen lẫn hồi hộp. Sương chưa bao giờ hát ở Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội, nên không biết khán giả thủ đô sẽ đón nhận mình ra sao. Nhưng dù thế nào thì Sương cũng sẽ hát hết mình, sẽ sống chọn từng giây để tri ân khán giả.

Và nếu có được may mắn đó, Sương sẽ không từ chối đâu. Lâu lâu về thăm quê hương, tìm hiểu truyền thống văn hóa và hát để phục vụ khán giả quê nhà là điều rất hạnh phúc với Sương cũng như bất cứ ca sĩ hải ngoại nào khác.

Thời gian qua có khá nhiều ca sĩ hải ngoại trở về nước biểu diễn và phát triển sự nghiệp âm nhạc như Tóc Tiên, Quang Lê và mới đây là Thu Phương… đều vướng phải những scandal và chịu khá nhiều áp lực dư luận. Vậy nếu trở về nước biểu diễn, chị có lo ngại vấn đề dư luận trong nước?

Sương vẫn chú trọng phát triển sự nghiệp của mình ở hải ngoại. Nếu được khán giả trong nước yêu thương và cho mình cơ hội được quay trở lại thì lâu lâu Sương sẽ trở về. Và vì lâu lâu mới về nên Sương hy vọng sẽ không có scandal trên trời nào xảy đến với mình đâu.

Sẽ chọn người đàn ông tốt bụng làm chồng

Nổi tiếng, xinh đẹp, trẻ trung, chắc hẳn Sương có nhiều đại gia theo đuổi? Hình mẫu để chọn nửa kia của chị là gì?

Vì muốn phát triển sự nghiệp ca hát nên Sương chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm. Giả dụ, nếu may mắn được đại gia theo đuổi, có lẽ Sương sẽ chọn người có “tấm lòng đại gia”. Người đó không quan trọng giàu hay nghèo mà phải làm tim Sương đập thình thịch khi ở bên cạnh.

Diễm Sương trong buổi họp báo liveshow Đêm tình nhân 2.
Diễm Sương trong buổi họp báo liveshow Đêm tình nhân 2.

Và nếu chọn nửa kia thì Sương sẽ chọn người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Nhưng Sương nghĩ tùy duyên thôi, có thể đặt ra những tiêu chí đó, nhưng khi gặp người như vậy có khi mình lại không thể “phiêu” được. Nhưng dù sao Sương vẫn ấn tượng với những người đàn ông có tấm lòng bao dung, quan tâm tới mình và giúp đỡ người khác.

Sở hữu hình thể quyến rũ, chị có thể chia sẻ bí quyết giúp mình giữ gìn nhan sắc?

Chắc chắn tinh thần là yếu tố quan trọng nhất. Sương lúc nào cũng suy nghĩ tích cực , vui vẻ. Cuộc sống có lúc buồn, lúc khó khăn, nhưng Sương luôn nghĩ theo chiều hướng tốt, lạc quan. Sương cũng rất thích tập thể dục, vì đây là một phương pháp tốt để giữ dáng và đem lại cho mình sức khỏe.

Liệu có thêm một chất xúc tác khác, chẳng hạn như may mắn trong chuyện tình cảm, có một chỗ dựa vững chắc nào đó để có một Diễm Sương lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan?

Dù có chỗ dựa vững đến đâu, nhưng ông trời không ban cho mình toàn những điều tốt đẹp. Sương nghĩ cách tốt nhất vẫn là tập cho mình có suy nghĩ lạc quan, tích cực trước mọi vấn đề.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ