Britney Spears thổ lộ mong muốn bất ngờ sau khi được chấm dứt quyền giám hộ

GD&TĐ - Mới đây, Britney Spears đã thổ lộ mong muốn hết sức đời thường của một người phụ nữ đó là có thêm con.

Sau khi được trả tự do bởi quyền giám hộ của chính ca ruột, mới đây Britney Spears đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình bức ảnh đen trắng về bàn chân em bé đứng cạnh một người trưởng thành kèm theo dòng tâm sự rằng: "Tôi đang nghĩ đến việc có thêm một em bé. Tôi tự hỏi liệu đứa trẻ lần này có thể là con gái không". 

Đặc biệt, tại phiên điều trần cuối tháng 6, "Công chúa nhạc Pop" còn tiết lộ một chuyện gây sốc đó là cô không được cha cho phép lấy chồng, sinh con và bị ép đặt vòng tránh thai từ năm 2008.

Dù rằng trước đó, Britney Spears đã từng nhiều lần thổ lộ rằng mình muốn có thêm con khi mất quyền nuôi hai con trai vào tay chồng cũ Kevin Federline.

Britney Spears thổ lộ mong muốn "có thêm con".

Britney Spears thổ lộ mong muốn "có thêm con".

Hiện tại, Britney Spears đã đính hôn với bạn trai kém 13 tuổi - Sam Asghar.

Được biết, Britney bắt đầu hẹn hò với bạn trai kém 13 tuổi từ năm 2016, sau khi hợp tác trong MV Slumber Party. Sau đó, họ đã gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu những điều thú vị của đối phương. Cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 11/2016, khi cả hai nắm tay nhau trên đường phố New York, Mỹ.

Sam Asghari đã chính thức cầu hôn bạn gái tại nhà riêng và Britney Spears đã vô cùng vui sướng khi được bạn trai ngỏ lời. Cặp đôi đã vượt qua nhiều thăng trầm, bên nhau những lúc khó khăn nhất và giờ đây, họ đã viết nên cái kết viên mãn cho mối tình đầy thử thách.

Ngay sau khi thông tin nữ ca sĩ Britney Spears đính hôn với bạn trai Sam Asghari, nhiều người hâm mộ đã gửi những lời chúc phúc đến cặp đôi này.

Đặc biệt, vào ngày 6/3, Asghari nói trong bài phỏng vấn với tạp chí Forbes rằng: "Ưu tiên trong cuộc sống của tôi là giữ mình khiêm tốn, hiểu bản thân xuất phát từ đâu và muốn đi đến đâu. Tôi muốn phát triển sự nghiệp lên bước tiếp theo. Tôi cũng muốn phát triển mối quan hệ tình cảm. Tôi không ngại phải làm cha. Tôi muốn có con khi còn trẻ".

Trước đó, vào ngày 23/6 (giờ địa phương), phiên điều trần đầu tiên của Britney Spears trước tòa ở Los Angeles sau hai năm đã được thực hiện. “Công chúa nhạc pop” không trực tiếp tham gia mà thông qua đường dây điện thoại.

Theo Britney, cuộc sống hơn một thập kỷ qua của cô không hạnh phúc, bị đối xử như nô lệ, không hề có sự riêng tư. Cô bị bắt phải đeo vòng tránh thai để không sinh con, không được phép kết hôn với bạn trai, thậm chí cả nhưng nhu cầu nhỏ nhặt như đi spa hay làm móng cũng bị cấm.

Britney cho biết, không thể ngủ và khóc mỗi đêm, tinh thần suy sụp nhưng không hề nhận được một chút thương cảm từ cha mẹ ruột.

Cô đã phải dọn đồ đến sống tại một căn nhà nhỏ ở Beverly Hills theo chỉ thị của bố. Sự tự do của Britney Spears cũng bị tước đoạt khi có vệ sĩ và y tá túc trực canh chừng 24/7, thậm chí cả khi cô thay đồ.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn phải làm việc 10 tiếng/ngày và suốt 7 ngày trong tuần. “Nếu tôi làm trái ý họ, họ sẽ lấy thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, passport của tôi”, Britney cay đắng chia sẻ.

Cuối cùng, Britney mong muốn chấm dứt quyền bảo hộ suốt 13 năm từ ông Jamie Spears - bố ruột của nữ ca sĩ, để cô có thể bước tiếp cuộc đời, được sử dụng số tiền (hơn 60 triệu USD) mà mình chăm chỉ làm việc mới có được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ