Sau đó, trong lúc dọn phòng tắm, anh Bernie (chồng của Carla) đã tiện tay vứt chiếc khăn giấy lau bếp đặt trên bồn vệ sinh vào thùng rác mà không hề biết rằng trong đó có nhẫn của vợ.
Một ngày sau, Carla phát hiện ra chiếc nhẫn cưới của mình “không cánh mà bay”. Khi hỏi chồng, cô mới té ngửa khi biết anh đã vô tình ném nó vào thùng rác rồi hồn nhiên mang đi đổ ở nơi tập kết chất thải trước nhà. Đống rác này sau đó đã được xe thu gom chất thải mang đi.
Cận cảnh chiếc nhẫn quý của Carla. Cặp vợ chồng được các nhân viên bãi rác cho mượn một bộ đồ bảo hộ kín bưng từ đầu đến chân. Đứng trước núi rác 7 tấn, anh Bernie chỉ biết nói trong vô vọng: “Chúng ta tiêu rồi.” Tuy nhiên, Carla vẫn quyết tâm tìm lại chiếc nhẫn cưới quý, không phải bởi giá trị của chiếc nhẫn khá lớn, mà còn bởi cô muốn trao lại nó cho con gái mình.
Carla cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy hàng ngàn mẩu giấy giống giấy lau bếp của nhà mình. Chúng ở khắp nơi và tôi không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Tôi đã khóc vì tuyệt vọng.”
Cặp vợ chồng kể lại cuộc tìm kiếm.
Chiếc xe gom chất thải nơi Carla và Bernie tìm được chiếc nhẫn của mình.