Bình Thuận: 3 người thương vong sau cuộc truy sát trên phố

GD&TĐ - 3 người đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng áp sát, dùng hung khí tấn công. Vụ việc khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng.

Cơ quan điều tra làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y tại nhà nạn nhân. Ảnh: P. Đ.
Cơ quan điều tra làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y tại nhà nạn nhân. Ảnh: P. Đ.

Ngày 18/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị nay đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát làm 3 người thương vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h khuya 16/2, 3 nam người gồm: P.T.S. (SN 1989), T.T.T. (SN 1991) và L.Q.H. (SN 1991), đều ngụ tại huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe máy di chuyển đến TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) chơi.

Cơ quan điều tra làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y tại nhà nạn nhân. Ảnh: P. Đ.
Cơ quan điều tra làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y tại nhà nạn nhân. Ảnh: P. Đ.

Khi 3 người này đến khu vực đường 19-4 (TP. Phan Thiết) thì bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt đi xe máy xông tới, dùng hung khí là dao, kiếm tấn công. Bị tấn công bất ngờ, cả 3 nạn nhân đi xe máy bỏ chạy đến ngã tư Từ Văn Tư - Phạm Ngọc Thạch (TP. Phan Thiết) thì ngã gục.

Phát hiện sự việc, người dân đã gọi xe cứu thương đến đưa 3 người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tại bệnh viện, T. và H. bị các vết đâm trên cánh tay nên đã được cấp cứu kịp thời. Riêng S. bị 2 vết đâm vào vùng ngực rất nặng nên được chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào tối cùng ngày. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.