Bi kịch của Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá thế giới lẫn Champions League, nhưng Cristiano Ronaldo ở tuổi 37 lại đang liên tục bị các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu từ chối. Man United không có sự phục vụ của anh cũng đang chơi thăng hoa.

Ronaldo không hài lòng sau 1 năm khoác áo Man Utd.
Ronaldo không hài lòng sau 1 năm khoác áo Man Utd.

Nỗi đau kéo dài

Tính đến thời điểm này, Ronaldo vẫn đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới theo công nhận của Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha có 815 bàn sau 1.121 trận, trong khi những người xếp sau như Josef Bican (805 bàn sau 530 trận đấu, 1931 - 1956) và Romario (772 bàn sau 994 trận, 1985 - 2007) đều không còn cơ hội nâng cao thành tích.

Mặc dù vậy, cuộc sống với Ronaldo giờ đây không còn là vinh quang trên sân cỏ và những hợp đồng thương mại đắt giá. Sau Paul Pogba, một “quả bom” chuyển nhượng khác lại phát nổ tại Old Trafford khi Ronaldo yêu cầu được chuyển nhượng. Chỉ sau 1 năm trở về Man Utd, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã muốn ra đi. Ở tuổi 37, Ronaldo rõ ràng không ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Mong muốn của anh là cạnh tranh các danh hiệu lớn và góp mặt ở đấu trường số 1 châu Âu: Champions League.

Man Utd đang trải qua cuộc cải tổ lớn nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, với một loạt ngôi sao ra đi vì hết hợp đồng, bao gồm cầu thủ đắt giá nhất lịch sử của họ Paul Pogba cùng các cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Juan Mata, Cavani, Matic, Lingard. Với những gì đang diễn ra, cơ hội cho Man Utd giành danh hiệu lớn ở mùa giải tới gần như bằng không. Chỉ có phép màu mới giúp Erik ten Hag và các học trò tạo ra bất ngờ, ngay cả tại Premier League, nơi Man City và Liverpool tỏ ra quá mạnh.

Với Ronaldo, Champions League càng đặc biệt hơn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa bỏ lỡ Champions League trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình. Anh cũng giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu, với tổng cộng 141 bàn thắng từ Man Utd, Juventus cho đến Real Madrid. Nhưng Champions League đang là nỗi đau của CR7 suốt 4 năm qua, kể từ năm 2018, Ronaldo khi đó 33 tuổi đã được Juventus chi ra tới 105 triệu euro để mang về Allianz Arena.

Nghịch lý ở chỗ, trải qua 4 mùa giải gần đây, Ronaldo vẫn đều đặn nổ súng trong màu áo Juventus và Man United. Anh ghi tới 101 bàn và có 22 kiến tạo sau 134 trận đấu cho đội bóng nước Ý. Mùa 2021 - 2022 trong màu áo Man United, anh cũng là chân sút tốt nhất đội với 24 pha lập công và 3 kiến tạo sau 38 trận trên mọi đấu trường. Vậy mà, anh được coi lại là nguyên nhân dẫn tới sự lao dốc của 2 đội bóng mà anh đầu quân.

Juventus có thành tích thụt lùi thấy rõ trong 3 năm sở hữu CR7 khi họ ngày càng dừng bước sớm hơn ở Champions League và cũng đánh mất vị thế thống trị tại Serie A. Còn Man Utd, từ chỗ là Á quân mùa giải 2020 - 2021 và sở hữu lối đá phản công cực kỳ khó chịu, đội chủ sân Old Trafford sa sút trông thấy từ khi CR7 trở về. Man Utd vẫn bị loại sớm ở các đấu trường cúp và về đích thứ 6 tại Premier League với số điểm thấp nhất lịch sử. Về cơ bản, Quỷ đỏ không thể tệ hơn được nữa ngay cả khi thiếu Ronaldo. Ngược lại, họ có cơ hội khởi sắc hơn khi không có Ronaldo.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha khao khát giành chức vô địch Champions League.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha khao khát giành chức vô địch Champions League.

Thương hiệu mất giá

Thực tế ảnh hưởng tiêu cực của Ronaldo lên lối chơi chung của một tập thể đã được thể hiện rõ trong những năm gần đây. Nhưng khi muốn ra đi, như một sự giải thoát cho tất cả thì Ronaldo thực sự đang bế tắc. Trong suốt 1 tháng qua, Ronaldo và người đại diện liên tục nhận được những cái lắc đầu từ các đội bóng có tham vọng, tiềm lực tài chính vững vàng.

Ban đầu, Ronaldo đã được Chelsea để mắt tới bởi tân Chủ tịch Todd Boehly muốn mang anh về như một biểu tượng cho triều đại mới của mình tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã phản đối mạnh mẽ ý định này của ông chủ tỷ phú người Mỹ. Chiến lược gia người Đức cho rằng, sự có mặt của Ronaldo sẽ phá nát lối chơi mà ông dày công xây dựng trong gần 2 năm qua ở Chelsea.

Bayern Munich cũng “từ chối khéo” Ronaldo và người đại diện. Dù đã chia tay sát thủ Lewandowski và cần một trung phong cắm mới, Hùm Xám xứ Bavaria vẫn không xem Ronaldo là một phương án hợp lý. “Tôi đánh giá cao Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay. Nhưng vụ chuyển nhượng không diễn ra vì không phù hợp với triết lý của Bayern” – CEO Oliver Kahn đã nói về CR7 như vậy khi có tin đồn Bayern Munich muốn sở hữu anh.

PSG cũng được Ronaldo nhắm tới nếu rời Man United. Các nguồn tin ở Pháp và Anh cho hay dù ở đó có kình địch Messi, CR7 vẫn sẵn sàng “gạt đi thù hận” để được chơi bóng cho đội bóng nhà giàu nước Pháp và một lần nữa chạm tay vào ngôi vương Champions League. Tuy nhiên sau tất cả, chẳng có một cuộc gặp gỡ nào thực sự diễn ra giữa các bên và PSG có vẻ cũng như Chelsea hay Bayern Munich, không hề muốn có Ronaldo trong đội hình.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, Atletico Madrid nổi lên như một “cứu cánh” cho CR7 trong hành trình đào tẩu khỏi Man United. Theo tờ AS, đội bóng của Diego Simeone đang cần 1 trung phong cắm và sẵn sàng mở cửa chào đón Ronaldo. Chiến lược gia người Argentina được cho là rất thích phong cách của CR7 và tin anh có thể làm được những gì Luis Suarez đã thực hiện ở mùa giải 2020 – 2021 với Atletico Madrid.

Tuy nhiên, tờ Marca lại tiết lộ rằng cựu vương La Liga không có đủ tiền chiêu mộ Ronaldo cũng như không thể trả nổi mức lương quá cao của anh. Theo đó, khoản nợ ngắn hạn của Atletico Madrid lên tới 534 triệu USD, cao thứ hai châu Âu chỉ sau Barcelona. Với việc Ronaldo có thể tiêu tốn 20 triệu euro phí chuyển nhượng và nhận lương ít nhất 356 nghìn USD/tuần, Atletico Madrid hoàn toàn không có đủ khả năng tài chính để theo đuổi anh.

Đau đớn cho Ronaldo, Man Utd không có anh đang chơi rất hay. Quỷ đỏ đã thắng trận thứ 3 liên tiếp trong chuyến giao hữu hè, ghi tới 11 bàn thắng và trình diễn lối đá vô cùng tốc độ dưới thời Erik ten Hag. Đó là thông điệp đầy sức nặng về một Man Utd đã sẵn sàng không có Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ đi về đâu?

Đã gần 3 tuần kể từ khi Ronaldo thông báo với Man United rằng anh muốn rời câu lạc bộ. Tuy nhiên, không dễ để cầu thủ 37 tuổi tìm được một bến đỗ mới. Người đại diện Mendes cho biết thân chủ của mình sẵn sàng cắt giảm 30% lương, mặc dù điều đó vẫn có nghĩa là ít nhất 300 nghìn bảng một tuần. Hiện, Ronaldo vẫn đang ở Bồ Đào Nha để tập luyện một mình. Anh không tham dự chuyến du đấu tiền mùa giải của Man United với “lý do gia đình” nhưng ai cũng biết là CR7 đang đợi tìm được một bến đỗ mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.