Bị hàng xóm đồn bỏ đi nhiều ngày, đánh đập vợ, chồng "cô dâu 65 tuổi" có động thái đáp trả

Chồng "cô dâu 65 tuổi" đăng ảnh sau thời gian kín tiếng, hé lộ về tình trạng mối quan hệ hiện tại.

Liên tục tung clip lên mạng, cặp đôi lệch tuổi ở Đồng Nai thu về số tiền không hề nhỏ.
Liên tục tung clip lên mạng, cặp đôi lệch tuổi ở Đồng Nai thu về số tiền không hề nhỏ.

Cô Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) ở Đồng Nai và chồng trẻ Aziz Ur Rehman (hay còn gọi là Joni, 24 tuổi người Pakistan) nhận được nhiều sự quan tâm sau khi công khai chuyện tình lệch tuổi.

Cũng giống Thu Sao - Hoa Cương, cặp đôi lệch tuổi ở Đồng Nai liên tục có hành động đăng ảnh, quay clip gây chú ý. Khẳng định quay video cho vui, nhưng cô Hoa cũng tiết lộ nguồn thu nhập không hề nhỏ kiếm được từ Youtube từ 5.000$ -10.000 $ (khoảng 115 triệu - 231 triệu đồng). Thế nhưng, gần đây "cô dâu 65 tuổi" gần như "mất tích" trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, một người tự xưng là hàng xóm của cặp đôi tiết lộ Joni đánh đập vợ và đã bỏ nhà đi nhiều ngày chưa về nhà. Ngay lập tức thông tin này được nhiều dân mạng quan tâm.

Không chính thức lên tiếng về tin đồn, ông xã của "cô dâu 65 tuổi" đã có hành động ngầm đáp trả. Joni đăng ảnh ôm vợ hạnh phúc trên giường ngủ. Điều này, giúp cặp đôi thổi bay được những đồn thổi ác ý trước đó.

cô dâu 65 tuổi, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai, cặp đôi lệch tuổi
Hình ảnh mới được chồng trẻ của "cô dâu 65 tuổi" đăng tải.

Nói về lý do gần đây không chia sẻ nhiều về đời tư trên mạng xã hội, cô Hoa cho biết tài khoản của mình bị hack. Khi lập tài khoản mới "cô dâu 65 tuổi" cũng hạn chế đăng ảnh do nghe lời chồng rằng "cả hai chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đủ".

Về vấn đề kiếm tiền trên mạng, chồng trẻ của cô Hoa nói với vợ: "Anh có thể đi làm kiếm tiền nuôi em mà không phải nghe chửi".

cô dâu 65 tuổi, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai, cặp đôi lệch tuổi
Vướng tin đồn ác ý, cô Hoa và Joni khẳng định cuộc sống hôn nhân hiện tại của họ đang rất hạnh phúc.
Theo ngoisao.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.