Bị chê ‘không biết dạy vợ’, nam thanh niên đâm chết người ở Na Hang

GD&TĐ - Nguyên nhân Lê Văn Thái ra tay giết người do bị nạn nhân chê Thái kém cỏi, không giữ được vợ, không dạy vợ để vợ bỏ đi.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VKSND tỉnh Tuyên Quang).
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VKSND tỉnh Tuyên Quang).

Ngày 11/8, thông tin từ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Lê Văn Thái (trú tại thôn Bình Nhân, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, Thái đến nhà anh T.V.H. thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na Hang (Tuyên Quang) để ăn cơm và uống rượu. Bữa cơm còn có anh T.V.M. (29 tuổi, em trai anh H.).

Sau khi ăn cơm xong, anh M. rủ Thái đi sang nhà mình (cách nhà anh H. khoảng 1 km) để ngủ, Thái đồng ý.

Khi đến nhà M., trong quá trình nói chuyện thì phát sinh mâu thuẫn, lý do anh M. chê Thái kém cỏi, không giữ được vợ, không dạy vợ để vợ bỏ đi khiến Thái bực tức. Thái và anh M. sau đó lời qua tiếng lại chửi nhau.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, Thái cầm dao chọc tiết lợn ở chân cột để đâm anh M. Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị Thái truy sát, đâm thêm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Sau khi phát hiện anh M. đã chết, Thái bỏ trốn.

Đến sáng 10/8, cơ quan Công an đã phát hiện và bắt giữ Thái, khoảng 12 giờ sau khi gây án.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Thái để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.