Bị bỏng nặng do vừa lấy xăng vừa hút thuốc

Thấy ống xăng xe bị rò rỉ, anh Long vừa lấy xăng ra để thay ống vừa hút thuốc. Lửa phựt cháy khiến anh hoảng loạn, đá đổ chai xăng khiến đám cháy càng to hơn

Bị bỏng nặng do vừa lấy xăng vừa hút thuốc

Mấy ngày qua, anh Mai Xuân Long, 36 tuổi, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận phải nhập viện để điều trị tích cực vì bị bỏng nặng độ I, II ở vùng ngực, hông, hai bàn tay, vùng mặt và tai do bị cháy xăng.

 Anh Mai Xuân Long đang được nhân viên y tế chăm sóc vết bỏng do cháy xăng

Anh Mai Xuân Long đang được nhân viên y tế chăm sóc vết bỏng do cháy xăng

Anh Long cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 17-12, thấy ống xăng xe bị rò rỉ xăng, anh đã dùng chai nhựa tháo hết xăng để thay ống. Lấy được gần nửa chai 1,5 lít, lúc này anh vừa hút thuốc, vừa đưa tay cầm chai xăng thì lửa phựt lên. Anh vùng dậy đá chai xăng làm xăng vương vãi, phựt cháy lên người gây bỏng toàn thân. Rất may lúc đó có nhiều người nên đã tích cực dập lửa và đưa anh đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe anh Long đã ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai vì vết thương khá nặng.

Theo Người Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...