Bé gái 7 tuổi bị bạo hành dã man: Câu chuyện buồn phía sau cuộc hôn nhân tan vỡ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong quá trình sống chung với cha dượng và mẹ đẻ, một cháu bé 7 tuổi đã bị 2 đối tượng hành hạ, đánh đập dã man gây thương tích nặng trên cơ thể.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Trần Thanh Tú.
Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Trần Thanh Tú.

Giao cháu bé bị bạo hành cho cha ruột

Liên quan đến vụ việc cháu L.Y.D. (7 tuổi), bị cha dượng là Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Bình Phước) bạo hành dã man, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau 10 ngày điều trị, cháu D. đã bình phục.

Chiều 5/8, chính quyền huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã tiến hành bàn giao cháu D. cho người cha ruột là anh V.B.G. (thường trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nuôi dưỡng, chăm sóc.

Cháu L.Y.D. là nạn nhân bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành dã man mới đây. Trước đó, khoảng hơn 16h ngày 27/7, hàng xóm qua nhà bé D. chơi đã phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím nghi do bị bạo hành. Sau đó, người này đã đưa cháu bé về nhà mình và báo công an địa phương.

Sau khi được triệu tập lên trụ sở công an, Trần Thanh Tú và vợ là Lầu Y Lầu (25 tuổi) đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu D. Tú khai, do bực tức vì cháu D. lười ăn, hay đổ cơm đi và thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú nên 2 vợ chồng Tú đã nhiều lần đánh cháu D.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú sau đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi Hành hạ con. Với tội danh tương tự, Lầu Y Lầu bị cơ quan chức năng khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra.

Câu chuyện buồn phía sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Chia sẻ về hoàn cảnh cháu D., ông Mùa Bá Giờ (Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết cha mẹ cháu D. là Lầu Y Lầu và V.B.G. đã ly hôn từ nhiều năm trước. Theo phán quyết của tòa, Lầu Y Lầu sẽ được quyền nuôi dưỡng, chăm sóc cháu D.

Tuy nhiên, sau ly hôn, Lầu Y Lầu vào miền Nam làm ăn. Đến năm 2020, người phụ nữ này đã kết hôn với Trần Thanh Tú và sống chung tại ấp Đồng Tân (xã Tân Hòa). Đến tháng 2/2022, Lầu đón con riêng của mình là cháu D. vào ở chung và xảy ra vụ việc cháu bé bị cha dượng bạo hành dã man.

“Sau khi bố mẹ ly hôn, cháu D. thực tế được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở quê vì Lầu Y Lầu đi làm ăn xa và đã lập gia đình mới. Cháu D. thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Khi sự việc xảy ra, bản thân tôi có liên lạc cho người cha ruột của cháu nhưng người này còn bảo... bận đi làm và công ty không cho ra ngoài”, ông Giờ chia sẻ.

Vị Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết thêm, chính quyền địa phương đã nhiều lần tác động và cấp giấy giới thiệu cho anh G. để anh này làm việc với cơ quan chức năng và nhận cháu D. về nuôi dưỡng.

“Hiện, người thân ở quê đã vào Bình Phước để đón cháu D. nhưng cháu chưa được đưa về quê. Nhiều khả năng, thời gian tới cháu sẽ được ông bà nội ở xã Huồi Tụ đón về nuôi dưỡng”, ông Giờ thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.