Bé 3 tuổi rơi từ tầng 13: Gửi lãnh đạo quận xem xét khen thưởng người phát hiện sự việc

GD&TĐ - Phát hiện cháu bé trèo qua lan can, một người phụ nữ đã hô hoán báo động để nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Bé 3 tuổi rơi từ tầng 13: Gửi lãnh đạo quận xem xét khen thưởng người phát hiện sự việc
Chị Nguyễn Thị Huế - người đầu tiên phát hiện sự việc và hô hoán sự giúp đỡ của mọi người.
Chị Nguyễn Thị Huế - người đầu tiên phát hiện sự việc và hô hoán sự giúp đỡ của mọi người.

Sự việc cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung sư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990) cứu sống thời gian qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bên cạnh bày tỏ sự cảm phục, ngưỡng mộ với anh Nguyễn Ngọc Mạnh, nhiều cư dân mạng còn phong “người hùng” cho người phụ nữ có hành động la hét, hô hoán, báo động cho mọi người về sự việc nguy hiểm trên qua đó giúp cháu bé được cứu sống một cách thần kỳ.

Phần đa trong số những ý kiến của những người quan tâm, theo dõi vụ việc cho rằng bên cạnh việc khen thưởng với anh Nguyễn Ngọc Mạnh, cơ quan chức năng cũng lên có hình thức khen thưởng đối với người phụ nữ đã có công phát hiện và báo động sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, người phụ nữ ghi lại hình ảnh, la hét thất thanh để cảnh báo sự việc cho mọi người là chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng).

Chị Huế sinh sống tại tầng 11 tòa chung cư số 62 Nguyễn Huy Tưởng, chị cũng là người đầu tiên phát hiện sự việc bé gái 3 tuổi trèo qua lan can tầng 13 tòa chung cư phía đối diện.

Nhớ lại diễn biến vụ việc, chị Huế cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 16h30’ chiều 28/2. Khi đó, chị đứng nhà mình, nhìn sang toà chung cư đối diện, thấy em bé đang bò trên hành lang ban công.Quá hoảng loạn, chị liên tục kêu cứu với hy vọng ai đó có thể nghe được và giúp cháu bé.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân phát hiểu tại buổi gặp mặt.
Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân phát hiểu tại buổi gặp mặt.

Bản thân anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi chia sẻ với PV cũng cho biết rằng, ban đầu, khi ngồi trong xe, anh có nghe thấy tiếng khóc nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là một em bé nào đó quấy khóc. Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, anh mới xuống xe phát hiện sự việc để rồi sau đó có màn giải cứu bé gái “ngoạn mục”.

Tại buổi tiếp xúc, khen thưởng cá nhân anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm cứu sống cháu bé được tổ chức tại Công an quận Thanh Xuân, khi được hỏi về việc có nên khen thưởng đối với chị Nguyễn Thị Huế - người đầu tiên phát hiện, hô hoán, báo động về sự việc, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết sẽ tiếp thu ý kiến trên và gửi lãnh đạo quận để xem xét việc khen thưởng đối với chị Nguyễn Thị Huế.

Trước đó, vào 17h ngày 28/2, tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bé gái N.P.H. bất ngờ leo từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa nhà gần đó phát hiện nên đã hô hoán.

Khi đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang ở gần khu vực đó đã phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H. rơi xuống. May mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu. 

Về phía anh Mạnh, sau khi đỡ được cháu bé, anh đã bàn giao nạn nhân cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà rồi rời đi giải quyết công việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.