Bayern Munich mất chân sút số 1 trong trận đại chiến Man City

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước thềm màn đại chiến Man City ở vòng tứ kết Champions League, Bayern Munich đón tin kém vui về lực lượng.

Eric Maxim Choupo-Moting làm khán giả ở trận gặp Man City vì chấn thương.
Eric Maxim Choupo-Moting làm khán giả ở trận gặp Man City vì chấn thương.

Lúc 2h ngày 12/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich sẽ có chuyến hành quân tới Etihad so tài với Man City ở trận tứ kết lượt đi Champions League. Một thử thách hết sức khó khăn đối với “Hùm xám”.

Trước trận đại chiến này, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đón tin kém vui về nhân sự. Cụ thể, tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting sẽ không thể ra sân vì chấn thương đầu gối.

Lão tướng 34 tuổi gặp vấn đề về sức khỏe ở trận tứ kết cúp quốc gia Đức với Freiburg vào ngày 5/4 vừa qua. Sau đó vắng mặt trong màn tái đấu chính đối thủ này tại Bundesliga.

Đây thực sự là tổn thất lớn cho đại diện Bundesliga bởi dù đã 34 tuổi nhưng phong độ của Choupo-Moting mùa giải năm nay là vô cùng ấn tượng. Chân sút này đang sở hữu số bàn thắng nhiều nhất cho Bayern Munich trên mọi đấu trường với 17 pha lập công sau 28 lần ra sân.

Man City của Pep Guardiola đang sở hữu một phong độ thăng hoa với chuỗi 8 trận toàn thắng trên mọi đấu trường trong đó có 5 trận giữ sạch lưới nhà. Đặc biệt, Erling Haaland cùng đồng đội đã ghi tới 31 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần ở chuỗi trận nói trên.

Tại sân nhà Etihad, phong độ của họ còn ấn tượng hơn nhiều với chuỗi 12 bất bại trong đó có 11 chiến thắng. Không những thế, Man City toàn thắng cả 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường do đó “Man xanh” quyết tâm có được 3 điểm trọn vẹn trước đại diện của nước Đức trước khi làm khách của đối thủ này sau đây ít tuần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.