Bẫy lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia: Sự khốn cùng sau giấc mơ đổi đời 'miền đất hứa'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được hứa hẹn với mức lương hàng chục triệu đồng khi sang làm việc tại Campuchia nhưng nhiều nạn nhân sớm tan giấc mộng chỉ sau một thời gian ngắn. Trong danh sách những nạn nhân, có những người được cơ quan công an giải cứu; có những công dân gia đình phải bỏ tiền để chuộc thân; không may mắn, có công dân được thông tin đã tử vong ở nước bạn.

Bẫy lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia: Bi kịch đằng sau giấc mơ đổi đời nơi 'miền đất hứa'
Bẫy lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia: Bi kịch đằng sau giấc mơ đổi đời nơi 'miền đất hứa'

Giấc mơ đổi đời tại miền đất hứa

Một ngày trưa tháng 6/2022, PV báo Giáo dục và Thời đại có mặt tại Công an tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu thông tin về các nạn nhân bị lừa sang Campuchia. Tiếp chuyện PV, Trung tá Nguyễn Thanh Bình (Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa) không giấu được sự ưu tư.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Bình, những nạn nhân bị lừa sang Campuchia thời gian gần đây hầu hết đều là những công dân có tuổi đời con khá trẻ, kinh nghiệm va vấp cuộc sống chưa thực sự nhiều nên dễ dàng bị lôi kéo, lợi dụng.

Trao cho PV tờ giấy khổ A4 có ghi chi tiết tên tuổi, địa chỉ các nạn nhân bị lừa sang Campuchia, vị Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa không quên dặn dò: “Các đồng chí có chuyên môn, phản ánh hết sức chân thực vụ việc để qua đó góp một tiếng nói cảnh báo tới những người dân khác”.

Trong danh sách được Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp, các công dân bị lừa sang Campuchia đều có tuổi đời còn khá trẻ. Trong số này, có những nạn nhân được cơ quan công an giải cứu; có những công dân gia đình phải bỏ tiền để chuộc thân; không may mắn, có công dân được thông tin đã tử vong ở nước bạn.

Vợ chồng ông Trần Văn Tr. và bà Vương Thị X. có con là nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Vợ chồng ông Trần Văn Tr. và bà Vương Thị X. có con là nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Nằm cách trung tâm TP. Thanh Hóa chừng hơn 20km, căn nhà nhỏ ở xã Quảng Long (huyện Quảng Xương) của gia đình ông Trần Văn Tr. (SN 1976) và bà Vương Thị X. (SN 1980) hơn 1 tháng trở nên đìu hiu, u buồn khi ông bà nhận được tin người con trai cả là anh Trần Văn H. (SN 2001) gặp nạn khi lao động tại Campuchia. Anh H. là công dân duy nhất trong số hàng chục nạn nhân bị lừa sang Campuchia được báo tin đã tử vong ở nước bạn.

Giữa buổi trưa hè nắng như lửa, ông Tr. tập tễnh lê từng bước chân bị tật gắng gượng cùng vợ ngồi tiếp chuyện những người khách lạ. Trò chuyện với PV, ông Tr. và bà X. không giấu được sự xúc động mỗi khi nhắc đến người con trai lớn. Đưa ánh mắt buồn buồn hướng lên trần nhà như để cố gắng sắp xếp lại những dữ kiện của câu chuyện, người đàn ông 46 tuổi chầm chậm kể.

Ông Tr. sinh ra và lớn lên tại một vùng đất thuần nông của huyện Quảng Xương. Năm 3 tuổi, một cơn bạo bệnh bất ngờ ập xuống khiến chân trái của ông bị di chứng và không thể di chuyển như một người bình thường. Lớn lên, nhờ mai mối, ông Tr. và bà X. đến với nhau rồi lần lượt có với nhau 2 người con trai.

Cuộc sống hôn nhân vẫn vất vả, khó khăn đủ bề khi kinh tế của gia đình 4 người phụ thuộc vào hơn 1 sào ruộng và một con bò nhưng ông bà vẫn còn niềm vui khi các con lớn lên đều ngoan ngoan, khỏe mạnh, chăm chỉ.

Ông Trần Văn Tr. và bà Vương Thị X. trong cuộc trò chuyện với PV báo Giáo dục và Thời đại.

Ông Trần Văn Tr. và bà Vương Thị X. trong cuộc trò chuyện với PV báo Giáo dục và Thời đại.

Sự nghèo khó khiến anh Trần Văn H. cùng em trai là Trần Văn Th. (SN 2003) phải nghỉ học từ sớm và làm lụng nhiều nghề để phụ giúp kinh tế cho bố mẹ. Ông Tr. kể, anh H. làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh rồi sau đó bị rủ rê lôi kéo và đưa sang Campuchia để làm việc.

“Tôi có biết H. sang Campuchia đâu, chỉ khi sang đó được vài ngày, cháu nó mới nói chuyện về với mẹ là đang ở bên đó làm việc. Qua nói chuyện, mặc dù không cho biết công việc bên đó là gì nhưng cháu nó bảo thu nhập hàng tháng tầm 15-16 triệu đồng và sẽ có tiền gửi về để hỗ trợ bố mẹ ở quê”, ông Tr. nhớ lại.

Thấy con chia sẻ như vậy, vợ chồng ông Tr. phần vui mừng khi mức lương 15-16 triệu đồng một tháng vợ chồng ông có mơ cả đời cũng không bao giờ có được nhưng phần lại lo lắng khi con trai nơi đất khách quê người không biết rồi sẽ ra sao.

Đêm ngày ngóng chờ tin con

Ngắt dở câu chuyện của chồng, bà X. cho biết những ngày sau đó, anh Trần Văn H. vẫn thường xuyên gọi điện qua mạng xã hội để tâm sự về cuộc sống, công việc bên Campuchia với bà.

Tuy nhiên, càng về sau này, những lần nói chuyện của bà X. với con trai càng thưa và ngắn đi. “Cháu nó bảo làm việc bên đó rất vất vả khi họ ép làm 15-16 tiếng/ngày. Nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị hành hạ, dí điện. Bên ngoài khu vực cháu nó ở đều có bảo vệ trang bị súng cảnh chừng. Trường hợp có người bỏ trốn sẽ bị bắn hạ ngay”, bà X. nhớ lại.

Một ngày đầu tháng 5/2022, trong một cuộc nói chuyện ngắn với bà X., anh Trần Văn H. thông báo muốn về quê vì không chịu nổi áp lực công việc nhưng gia đình phải chuẩn bị số tiền 76 triệu đồng để chuộc người. Số tiền này sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng. Khi nhận được tiền, anh H. sẽ được đưa trở về Việt Nam.

“Ngày 22/5, H. có gọi điện và nói chuyện với tôi về việc sẽ chuyển công ty. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, cháu có nhắn qua mạng xã hội Zalo với tôi đúng 1 tin với nội dung “mẹ ơi!”. Cho đến rạng sáng ngày 23/5, tôi nhận được tin báo về việc H. đã tử vong”, bà X. kể.

Bà Vương Thị X. ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho con trai.

Bà Vương Thị X. ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho con trai.

Người thân của anh H. chia sẻ thêm, người điện thoại báo tin anh H. tử vong bên Campuchia là một người phụ nữ tự giới thiệu là bạn gái của anh H. Người thân của anh H. nhớ lại: “Qua nói chuyện, người này có bảo do áp lực công việc cao nên H. chống đối dẫn đến bị đánh đập tử vong. Đến khi tôi nhờ gửi định vị để người thân bên Campuchia đến tìm hiểu thông tin hoặc nếu chẳng may H. có tử vong thật sẽ đưa thi thể về. Sau đó, cô gái này báo lại nếu tiết lộ thông tin sẽ có nhiều người phải chết nữa đồng thời bảo tôi muốn lấy thi thể H. phải có sự can thiệp của đại sứ quán”, người thân của anh H. nhớ lại.

Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, gia đình ông Tr. không nhận được thông tin gì từ anh H. Những cuộc điện thoại cho người con trai đều không thể kết nối được hoặc không có người nghe máy.

Hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày nhận được tin con trai tử vong, vợ chồng ông Tr. vẫn mong mỏi thông tin trên không phải sự thật. Những lá đơn gửi cơ quan chức năng, những cuộc điện thoại cho người thân bên Campuchia tìm cách để dò hỏi tin tức về anh H. đều không có kết quả.

“Nhận được tin con như vậy, vợ chồng tôi cứ như người đi trên mây. Con cái đẻ ra ngần ấy tuổi mà giờ như vậy đứt ruột, đứt gan lắm. Hiện tại, gia đình chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc để gia đình có được thông tin chính xác nhất về tình hình của H. đồng thời cũng giải cứu những người khác rơi vào hoàn cảnh như con tôi”, ông Tr. nghẹn ngào.

Người thân mong mỏi thông tin chính thức của anh Trần Văn H.

Người thân mong mỏi thông tin chính thức của anh Trần Văn H.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Văn Thi (Trưởng Công an xã Quảng Long, huyện Quảng Xương) cho biết trong thời gian gần đây, Công xã Quảng Long phát hiện tình trạng công dân địa phương xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép. Lực lượng công an xã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương thực hiện rà soát, trên địa bàn xã có 2 trường hợp đi lao động trái phép tại Campuchia.

Trong đó có 1 trường hợp là anh Lê Ngọc T. (SN 2003, trú tại thôn Lộc Xá) đi lao động trái phép tại Campuchia vào đầu năm 2022 vừa trở về. Để được về nước, T. cũng đã phải liên hệ với gia đình để nộp tiền chuộc với số tiền 137 triệu đồng. Còn trường hợp Trần Văn H. hiện chưa có căn cứ xác định thông tin người này đã tử vong là chính xác hay chưa?

“Hiện nay trên địa bàn toàn xã có khoảng 100 người đi xuất khẩu lao động theo con đường chính ngạch. Công an xã Quảng Long đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản tuyên truyền cho bà con không đi lao động trái phép mà đi theo đường chính ngạch để đảm bảo tính mạng, tài sản.

Qua theo dõi, thời gian qua chủ yếu là các trường hợp đi lao động tại Trung Quốc, đối với các trường hợp đi lao động tại Campuchia hầu như mới xuất hiện gần đây, đặc biệt sau dịp Tết Nguyên đán 2022”, ông Lê Văn Thi cho hay.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn có khoảng 381 công dân xuất cảnh sang Campuchia lao động trái pháp luật. Trong số đó, cơ quan chức năng đã phối hợp đưa 179 công dân về nước (giải cứu 19 trường hợp bị cưỡng bức lao động tại các sòng bạc, casino, game online). Ngoài ra, có 13 trường hợp được gia đình nộp tiền chuộc để được về nước.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các nạn nhân trên địa bàn vừa được lực lượng chức năng giải cứu, trao trả về nước đều cho hay, đã bị các đối tượng quen biết, thông qua mạng xã hội rủ rê, lôi kéo sang Campuchia làm việc với mức lương cao, công việc nhàn. Các nạn nhân đều là những thanh niên trẻ, không có việc làm ổn định, có phần ham chơi, biết sử dụng máy tính, điện thoại...

Các đối tượng thường đưa ra lời dụ dỗ với công việc nhẹ (làm việc trên máy tính, điện thoại), với mức lương từ 700 đến 1.000 USD/1 tháng và mọi chi phí sang Campuchia làm việc sẽ được công ty chi trả toàn bộ. Trước lời dụ dỗ trên, khiến nhiều người nhẹ dạ bị lừa và bán sang Campuchia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ