Bẫy lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia: Biến bạn thân thành 'món hàng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để đạt được mục đích, các đối tượng không từ bất cứ thủ đoạn nào thậm chí đưa ra những lời ngon ngọt để dụ dỗ cả bạn thân sau đó biến họ thành những món hàng bán sang bên kia biên giới.

Ông N. chia sẻ với PV về sự việc xảy ra với người con trai út.
Ông N. chia sẻ với PV về sự việc xảy ra với người con trai út.

Trở về từ bên kia biên giới tố cáo tội ác của bạn thân

Ngày 16/6, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Chung (SN 2003, khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Theo cơ quan công an, Chung là đối tượng đã từng sang Campuchia và làm việc tại casino. Trong thời gian ở đây, Chung đã sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo họ sang Campuchia với thủ đoạn rất tinh vi.

Một trong những nạn nhân (cũng là bạn thân của Chung) là anh N.V.C. (SN 2003, trú tại khu phố Bình Tân, phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn) ngay sau khi được giải cứu về nước đã đến cơ quan chức năng để tố cáo tội ác của kẻ mà bản thân anh từng xem như là ân nhân.

Một nạn nhân ở Thành phố Sầm Sơn đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của đối tượng môi giới.
Một nạn nhân ở Thành phố Sầm Sơn đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của đối tượng môi giới.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, anh C. cho biết bản thân anh và Trần Ngọc Chung chơi thân với nhau nhiều năm trước. Vì cùng trang lứa lại gần nhà nên dễ thân nhau, anh C. và Chung thường tâm sự với nhau về công việc, cuộc sống.

Khoảng tháng 2/2022, khi Chung còn đang làm việc bên Campuchia, hắn có nhắn tin hỏi thăm anh C. về công việc, cuộc sống ở quê thế nào. Được bạn thân hỏi thăm, anh C. mở lòng kể cho Chung nghe về hoàn cảnh hiện tại.

Biết anh C. không có việc làm ổn định, Chung liền rủ anh sang Campuchia làm cùng. “Miếng mồi” chung “nhả” ra cho người bạn thân là công việc nhàn hạ (chỉ cần gõ máy tính) với mức lương khá (khoảng 500 USD/tháng). Không những thế, Chung còn hứa hẹn mọi chi phí, thủ tục đi lại sẽ được hắn lo hết. Tin tưởng Chung, anh C. nhận lời và chính thức sập bẫy người bạn thân.

Những ngày sau đó, Chung thường nhắn tin động viên, trấn an tinh thần anh C. sẵn sàng chờ ngày sang bên kia biên giới. “Đầu tháng 3/2022, Chung gọi điện báo sẽ có người đón và bảo tôi ra một quán internet ngồi chờ. Tại đây tôi gặp thêm 3 người khác đều ở Thành phố Sầm Sơn cũng đang chờ để được sang Campuchia làm việc theo sự sắp xếp của Chung. Chơi game đến 2 giờ sáng cả 4 người chúng tôi được 1 xe taxi đến đón và đưa ra bắt xe khách vào Thành phố Hồ Chí Minh”, anh C. viết trong đơn tố giác.

Đến Thành phố Hồ Chí Minh, anh C. và nhóm người được đón sẵn và đưa thẳng xuống Long An. Tại đây, nhóm anh C. tiếp tục được trung chuyển qua một người khác để đến khu vực rừng núi bằng xe máy. Nhóm anh C. cùng một nhóm khoảng 3 người khác được yêu cầu tập hợp tại đây để chờ trời tối sẽ có người đưa sang biên.

“Khi trời tối, chúng tôi được 1 người đàn ông dẫn qua rừng sang Campuchia, 4 giờ sáng nhóm chúng tôi được đưa đến công ty nơi Chung làm việc. Tại đây, sau 2 ngày làm quen, chúng tôi được giao máy tính và bắt đầu làm việc. Lúc này Trần Ngọc Chung cũng trở về Việt Nam mà không có một lời từ biệt”, anh C. thông tin.

Lá đơn tố cáo Trần Ngọc Chung của anh C.

Lá đơn tố cáo Trần Ngọc Chung của anh C.

Làm được hơn 1 tháng, nơi anh C. làm việc xảy ra việc một nhân viên bị tử vong, Cảnh sát Campuchia đã đến điều tra sự việc. Khi thấy sự có mặt của lực lượng cảnh sát, những công nhân làm việc tại đây đã kêu gào nhờ sự giúp đỡ của họ.

Biết được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Campucia đã có mặt và phối hợp giải cứu anh C. cùng nhiều người khác. Đến ngày 29/4, anh C. được Đại sứ quán Việt Nam giải cứu và đưa qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên để trở về nước. Sau khi bị phạt số tiền 4 triệu đồng về hành vi Xuất cảnh trái phép, anh C. được đưa về quê. Giấc mơ “việc nhẹ lương cao nơi Campuchia” với người thanh niên trẻ chính thức tan vỡ.

Đến thời điểm hiện tại, khi đã được an toàn trở về quê hương, anh C. cho biết bản thân không thể ngờ được Trần Ngọc Chung lại lừa mình như vậy. “Việc nhàn, lương cao” mà Chung nói với anh hóa ra là những ngày vắt kiệt sức với 13-15 tiếng làm việc, những lời đe dọa, ép buộc làm những việc phi pháp.

“Không đạt chỉ tiêu hoặc chống đối, không chấp hành thì sẽ bị phạt. Nhẹ thì bị bắt quỳ nhiều giờ liền, nặng thì sẽ bị nhốt vào phòng tối, bị đánh đập, chích điện. Nếu muốn nghỉ việc thì chúng tôi phải nộp tiền chuộc từ 120 đến 150 triệu đồng; còn nếu bỏ trốn, hoặc báo cho công an thì sẽ bị bắn, bị đánh cho đến chết. Rất may chúng tôi được phát hiện, giải cứu kịp thời, chứ không biết giờ này sẽ ra sao”, anh C. nhớ lại.

Cha già bất lực khi con cầu cứu

Nằm cuối con đường bê tông, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn N. hướng thẳng ra thửa ruộng tràn ngập sắc xanh mỏng mảnh của những nhành mạ non vừa cấy hòa. Cái mùi ngai ngái của ruộng đồng hòa quện với hương thơm thoang thoảng của cây trái theo gió “đánh” thẳng vào xua tan cái nóng nực của buổi trưa hè tháng 6.

Ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa căn nhà một tầng mà nước ve ngoài đã lên rêu xanh xám, ông Nhân trầm tư kể về gia cảnh của bản thân cũng như người con trai út là Nguyễn Văn U. mới được giải cứu từ Campuchia về.

Nhiều năm trước, gia đình ông N. thuộc hộ nghèo của thôn Phúc Tâm (xã Quảng Phúc). Gần đây, cái nông thôn mới trở về địa phương khiến gia đình ông được thoát nghèo. Không còn mang danh là hộ nghèo nữa nhưng kinh tế của vợ chồng ông Nhân vẫn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, mảnh vườn trồng vài thứ cây trái và từ công việc mà ai cũng muốn tránh xa là nghề phun thuốc sâu thuê.

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn N.

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn N.

Người ta trồng lúa, trồng cây nhưng không muốn dính dáng đến những hóa chất độc hại ấy nên thuê vợ chồng ông làm thay. Chính vì vậy mà vợ chồng ông mới có công ăn việc làm, có thêm đồng ra đồng vào trong những lúc nông nhàn. Tiếp xúc nhiều với hóa chất nên có lẽ ông N. nhìn già hơn tuổi thật, thân hình khẳng khiu và nước da sạm đen vì nắng gió.

Vợ chồng ông N. có 3 người con nhưng trời cho mỗi người mỗi tính. Người con trai cả hiền lành, ngoan ngoãn nhưng trời không thương khi anh này bị mắc bệnh nặng, tháng nào cũng phải từ quê ra Hà Nội để chữa trị, tốn kém nhiều năm nhưng bện h tình vẫn không thuyên giảm.

Ngược lại với người anh, Nguyễn Văn U. (nạn nhân bị đưa sang Campuchia làm việc vừa được giải cứu về) thì khỏe mạnh, sáng láng nhưng phải cái tính mải chơi, hơn 26 tuổi rồi nhưng không biết tu chí.

Đầu năm, U. theo nhóm bạn ra Bắc Ninh làm công nhân. Tuy nhiên, ít lâu sau, U. gọi điện về thông báo với vợ chồng ông N. việc đã sang Campuchia để lao động với mức lương rất hậu hĩnh. Thấy con báo thế, vợ chồng ông N. mừng lắm vì người con “hư” cũng bắt đầu biết tu chí làm ăn, lo lắng cho cuộc sống.

Nhiều người dân có người thân bị lừa đưa sang Campuchia cung cấp thông tin với báo chí.

Nhiều người dân có người thân bị lừa đưa sang Campuchia cung cấp thông tin với báo chí.

Niềm vui “ngắn chẳng tày gang” khi chỉ ít ngày sau, U. gọi điện về nhà thông báo mình bị lừa và nhờ bố mẹ cùng anh trai vay mượn tiền đưa sang để “chuộc thân” với số tiền 100 triệu đồng. “Gia đình tôi có bán đủ thứ cũng chẳng bao giờ gom được số tiền đó. Ruột gan nóng như lửa đốt nhưng không biết phải xoay sở ra sao”, ông N. chia sẻ.

Ít lâu sau, ông N. vui mừng được tin U. đã được giải cứu và đưa trở về nước an toàn. Ông bảo nghe phong thanh đâu chỗ U. làm việc bên đó gặp sự cố, lực lượng chức năng đến giải quyết và phát hiện nhiều người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang bên đó nên đã liên hệ với cơ quan chức năng Việt Nam đưa trở về địa phương.

“Giờ U. lại đi Bắc Ninh mới đây. Thấy bảo đi làm phụ bếp cho một nhà hàng. Cũng may mắn là em nó được giải cứu về nước chứ không thì gia đình tôi chẳng biết làm thế nào”, ông N. tâm sự.

Ông N. chia sẻ với PV về sự việc xảy ra với người con trai út.

Ông N. chia sẻ với PV về sự việc xảy ra với người con trai út.

Trong cuộc trao đổi với PV báo Giáo dục và Thời đại, lãnh đạo xã Quảng Phúc cho biết, trên địa bàn xã cũng có một số công dân đi xuất khẩu lao động nhưng đều theo con đường chính ngạch chỉ riêng có trường hợp của Trần Văn U. mới đây được phát hiện sang Campuchia lao động trái phép nhưng may mắn đã trở về địa phương.

Lãnh đạo xã Quảng Phúc cho biết, địa phương vẫn thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân không nghe theo những lời dụ dỗ để xuất cảnh trái phép đi lao động.

Trong danh sách Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp, có 3 trường hợp ở huyện Cẩm Thủy là L.Đ.H. (SN 1991, trú tại thị trấn Phong Sơn); T.T.H. (SN 1990, trú tại xã Cẩm Liên) và V.Q.S. (SN 1989, trú tại xã Cẩm Ngọc) là những trường hợp đi cùng nhau sang Campuchia lao động và đã nộp tiền chuộc để trở về địa phương.

Trong cuộc trao đổi ngắn với PV, anh L.Đ.H. cho biết anh cũng là nạn nhân bị đưa sang Campuchia để lao động nhưng không phải làm “việc nhẹ lương cao” mà phải lao động rất vất vả. Không thể chịu đựng nổi, anh H. phải bỏ ra số tiền hơn 3.000 USD để chuộc thân. Công dân này cho biết hiện bản thân cũng đã có công việc mới và không muốn nhắc lại những tháng ngày tại Campuchia.

(Còn nữa…)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ