Bầu trời Nhật chuyển màu tím kỳ lạ trước siêu bão mạnh nhất trong 40 năm

GD&TĐ - Các nhà khí tượng học đã so sánh siêu bão Hagibis sắp tới với siêu bão Ida từng tàn phá Nhật Bản năm 1958 và cướp đi sinh mạng của 1.269 người.  

Bầu trời màu tím được cho là ẩn chứa đằng sau một thảm họa thiên nhiên.
Bầu trời màu tím được cho là ẩn chứa đằng sau một thảm họa thiên nhiên.

Bầu trời Nhật Bản đã chuyển sang màu tím khi siêu bão Hagibis sắp đổ bộ, khiến nhiều người sợ hãi. Nhiều bức ảnh do người dân up lên mạng cho thấy bầu trời tối màu với nhiều sắc thái khác nhau của màu tím, hồng…

Thủ đô Tokyo đã tuyên bố mức cảnh báo cao nhất tại 7 quận trước những cơn mưa xối xả sắp tới, đồng thời yêu cầu hơn 50.000 người sơ tán và thúc giục 4,2 triệu người đi khỏi các khu vực nguy hiểm.

Siêu bão Hagibis dự kiến sẽ mang tới những cơn gió có sức mạnh 225km/h. Giải đua xe Công thức 1 Nhật Bản và một trận đấu vòng bảng World Cup bóng bầu dục bị hủy.

Các hãng hàng không cũng đã hủy khoảng 1.200 chuyến bay nội địa và 200 chuyến bay quốc tế.

Một số hình ảnh về bầu trời màu tím trước siêu bão ở Nhật Bản:

Nhiều người cảm thấy sợ hãi trước sắc tím của bầu trời Nhật.
 Nhiều người cảm thấy sợ hãi trước sắc tím của bầu trời Nhật.
Phía sau vẻ bình yên của bầu trời là một siêu bão lớn.
 Phía sau vẻ bình yên của bầu trời là một siêu bão lớn.
Bầu trời tím nhìn từ ga tàu điện ngầm.
 Bầu trời tím nhìn từ ga tàu điện ngầm.
Các siêu thi hết sạch hàng khi người dân chuẩn bị đón bão.
 Các siêu thi hết sạch hàng khi người dân chuẩn bị đón bão.
Tác động đầu tiên của siêu bão Hagibis.
 Tác động đầu tiên của siêu bão Hagibis.
Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DHV

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình tuyển sinh

GD&TĐ - Sự xuất hiện của bảng bách phân vị và quy đổi tương ứng với các phương thức, kỳ tuyển sinh đại học 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Minh họa/INT.

Học trò ơi, sắp khai giảng rồi!

GD&TĐ - Tôi xách ba lô đến vùng kinh tế mới. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp, quả là điều xấu hổ lớn lao, thực chất đó là một cuộc đào tẩu.