Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc

GD&TĐ - Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc Hồ Hoàn Kiếm bị bắt tạm giam. Ảnh: Hoàng Giang.
Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc Hồ Hoàn Kiếm bị bắt tạm giam. Ảnh: Hoàng Giang.

Chiều 29/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Hồ Hoàn Kiếm (Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc) và Trương Công Long (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc) về hành vi Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng có liên quan đến vụ án.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc Hồ Hoàn Kiếm bị bắt tạm giam. Ảnh: Hoàng Giang.
Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc Hồ Hoàn Kiếm bị bắt tạm giam. Ảnh: Hoàng Giang.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình quản lý, điều hành Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc, bị can Hồ Hoàn Kiếm và Trương Công Long đã thực hiện không đúng các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây thiệt hại tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hoàn Kiếm và Trương Công Long về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 3 Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.