Bắt nhanh xe biển số Lào chở 2,5 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ

GD&TĐ - Chiều 28/11 Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục bàn giao số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Phòng Cảnh sát môi trường giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội tạng không rõ nguồn gốc vừa được cơ quan chức năng phát hiện trên xe mang biển số Lào
Nội tạng không rõ nguồn gốc vừa được cơ quan chức năng phát hiện trên xe mang biển số Lào

Trước đó, vào lúc 10h30 cùng ngày, tổ TTKS Trạm CSGT Phú Lộc do Trung tá Vũ làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 860 QL1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc). Lúc này, tổ CSGT phát hiện xe khách giường nằm Châu Chinh BKS: UN-5679 do tài xế Nguyễn Đức Thịnh (39 tuổi, trú xã Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy từ Đà Nẵng ra Huế có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ CSGT phát hiện phía sau khoang chở hành khách của xe này có 37 thùng xốp chứa nội tạng động vật (70kg/thùng) với tổng trọng lượng 2,5 tấn.

Tuy nhiên, toàn bộ số nội tạng này chưa được qua kiểm dịch và tài xế Thịnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nên lực lượng CSGT đã lập biên bản vụ việc. Tài xế Thịnh khai nhận toàn bộ số hàng này được nhà xe nhận chở thuê từ Đà Nẵng sang Lào tiêu thụ.

Hiện Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành lấy mẫu số nội tạng động vật trên để kiểm tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.