Bắt người đàn ông cho nhiều học sinh vay tiền với lãi suất hơn 500%

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người đàn ông ở Đắk Lắk chuyên cho các em học sinh vay tiền với lãi suất lên đến 547% vừa bị Công an bắt giữ.

Trần Huy Quốc tại cơ quan Công an. (Ảnh: CTV)
Trần Huy Quốc tại cơ quan Công an. (Ảnh: CTV)

Ngày 4/1, thông tin từ Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Huy Quốc (SN 1996), trú tại xã Ea Tih, huyện Ea Kar về hành vi cho các em học sinh vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Bước đầu, tại cơ quan Công an Quốc khai nhận, từ tháng 9/2023 đến khi bị bắt, đã cho 18 học sinh trên địa bàn bàn huyện Ea Kar vay với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, mức lãi suất từ 10 nghìn đến 15 nghìn/1 triệu/1 ngày, tương ứng với lãi suất 365% – 547%/năm. Thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng.

Theo lời khai của Quốc, lí do cho các em học sinh vay tiền vì các em này sợ ảnh hưởng đến việc học nên dễ đòi tiền hơn.

Thủ đoạn cho vay là viết giấy mượn tiền để tiêu dùng rồi ghi lãi suất thấp nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nơi ở của Quốc, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen của đối tượng.

Thượng tá Huỳnh Minh Thịnh, Phó Trưởng Công an huyện Ea Kar khuyến cáo, qua vụ việc này, các bậc phụ huynh và nhà trường thường xuyên quan tâm, quản lý con em của mình.

"Ở lứa tuổi này các em đang hiếu động, dễ bị dụ dỗ vay mượn tiền. Khi không có tiền để trả sẽ bị chủ nợ đòi, ảnh hưởng đến việc học tập của các em cũng như sẽ gây ra nhiều vi phạm pháp luật khác", Thượng tá Thịnh nhấn mạnh.

Hiện Công an huyện Ea Kar, đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý Quốc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.