Bảo mẫu phải như mẹ hiền!

GD&TĐ - Trừ Thánh Gióng, nhân vật của truyền thuyết, là không biết khóc, còn lại, trẻ con khóc là chuyện bình thường.

Ấy thế mà, vì khóc nên các cháu bị đòn roi của các cô bảo mẫu, thậm chí bị quăng quật xuống sàn xi măng dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Liên tiếp trong những ngày qua, cộng đồng mạng đã chia sẻ hai clip về chuyện hành hạ trẻ em của hai bảo mẫu, một ở xã Trường Xuân (Lâm Đồng), một ở phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi).

Nhìn mặt mũi của hai cô bảo mẫu này không có biểu hiện gì của người bị tâm thần cả, thậm chí, trông còn “được mắt” nữa, ấy vậy mà các cô lại đối xử với các bé như những hung thần chỉ vì các cháu… khóc!

Theo biên bản làm việc với đương sự của công an, hôm 5/8, bà T.T.N (33 tuổi), người làm công cho một cửa hàng xăng dầu ở xã Trường Xuân (Lâm Đồng), đã xách cháu bé N.Q.T (16 tháng tuổi) ra khỏi ghế và ném mạnh xuống sàn xi măng khiến cháu bất động. Khai với công an, bà T.N.T nói rằng, đang bán xăng dầu bận rộn với khách mà cháu khóc quấy nên bực mình dẫn đến hành vi trên.

Hôm 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên, 40 tuổi, trú phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) vì hành vi cố ý gây thương tích.

Bà Quyên được xác định là người ném cháu bé 14 tháng tuổi xuống nền gạch khiến cháu bé bị chấn thương sọ não và đã tử vong sau khi điều trị 14 ngày tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Khai với công an, bà Quyên cũng nói y chang như bà T.T.N ở Lâm Đồng: Tại vì cháu bé khóc ngằn ngặt, dỗ dành mãi chả nín nên bực mình dẫn đến hành vi nói trên.

Trích xuất camera an ninh tại cơ sở giữ trẻ của bà Quyên thì thấy rằng, bà này đã hai lần quăng cháu bé xuống sàn nhà. Lần thứ nhất thì cháu bị quăng xuống tấm nệm đặt dưới sàn nhà nhưng cháu tiếp tục khóc và bị ném lần nữa, xuống nền gạch, dẫn đến chấn thương sọ não.

Cả hai bảo mẫu nói trên, chắc chắn là đã có một gia đình và cũng đã có con, từng nghe “con khóc ngằn ngặt”. Chắc hẳn là hai người phụ nữ này sẽ không ném con họ xuống sàn gạch như đã làm với hai cháu gửi trẻ trên đây. Nhưng với “người dưng” thì lại khác.

Trẻ con khóc, thậm chí “khóc ngằn ngặt” là chuyện bình thường. Có nhiều lý do dẫn đến việc khóc của trẻ. Có thể cháu bị “ấm mình”, trong người khó chịu nên khóc. Cũng có thể cháu “bất bình” một chuyện gì đấy ngay trong nhà trẻ, như bị giật đồ chơi chẳng hạn.

Khóc, với trẻ như một hành vi phản kháng, vì chúng không đủ ngôn ngữ để diễn đạt sự “bất bình” của mình. Hẳn các bảo mẫu đều biết việc đó. Vì vậy, khi đã chấp nhận làm nghề giữ trẻ thì phải chấp nhận nghe trẻ khóc. Người ta gọi các cô giữ trẻ là “bảo mẫu” kia mà.

Bảo mẫu phải như mẹ hiền thì mới làm nghề giữ trẻ, còn hung hăng như hai phụ nữ trên đây thì tốt nhất là đi làm nghề khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong nhà máy sản xuất UAV cảm tử của Nga.

'Dải tử thần' khiến Kiev kiệt quệ

GD&TĐ - Theo CNN, máy bay không người lái Nga phá vỡ hệ thống tác chiến điện tử và phòng không Ukraine và khiến Kiev đối mặt với thảm họa ở tiền tuyến.