Báo chí Đức xấu hổ khi đội nhà sớm về nước

GD&TĐ - Truyền thông Đức tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà bị loại sớm ngay từ vòng đấu bảng.

Tuyển Đức có lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng đấu bảng một kỳ World Cup.
Tuyển Đức có lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng đấu bảng một kỳ World Cup.

Ở lượt trận cuối cùng, Đức giành 3 điểm trước Costa Rica nhưng những chiến binh Samurai cũng có chiến thắng đầy cảm xúc trước Tây Ban Nha với tỉ số 2-1, đồng nghĩa với việc tuyển Đức bị loại vì chỉ đứng thứ 3.

Đội tuyển Đức đã có 2 mùa World Cup liên tiếp đều bị loại từ vòng bảng. Nhiều người hâm mộ lên tiếng kêu gọi HLV Hansi Flick từ chức. Cựu HLV của Bayern Munich cho biết, quyết định về việc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia của ông sẽ sớm được đưa ra.

Chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc, tờ Bild đã giật lên trang bìa dòng tít: "Xấu hổ làm sao, chúng ta đã bị loại".

Cây bút Christian Falk bình luận: "Sau World Cup 2018 tại Nga, chúng tôi nghĩ mọi thứ sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa. Nhưng kể từ hôm nay, chúng tôi biết nó trở nên tồi tệ hơn.

Nếu tính luôn thất bại trước Anh ở Euro 2020 thì đã ba giải đấu liên tiếp chúng ta thất bại cay đắng. Thế giới bóng đá từng run sợ trước mặt chúng ta nhưng giờ đây Đức chỉ là một chú lùn bóng đá".

Báo điện tử FAZ đã đăng tải hình ảnh cầu thủ Đức ôm đầu gục xuống sân, kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Đội tuyển quốc gia bị loại xấu hổ".

Tờ Sueddeutsche đã đăng tải những hình ảnh thất bại của tuyển Đức với lời nhận định: "Những khoảnh khắc hoảng loạn và xấu hổ". Tờ Spiegel bình luận: "Đây là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đức".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Giữ trọn lời hứa với đồng đội

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ qua, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh lặng lẽ trở lại chiến trường Quảng Trị, băng rừng, lội suối tìm hài cốt đồng đội. Với người lính già, đó là lời hứa được gìn giữ từ giữa mưa bom, bão đạn và chưa bao giờ khép lại.

Minh họa/INT.

Mẹ tôi bán cả trời thu

GD&TĐ - Tôi có cảm giác thời gian dường như trôi mỗi lúc một nhanh hơn, chúng điểm những mảng màu bàng bạc lên mái tóc của mẹ một cách vô tình.