Bạn là một 'anh hùng'!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thân gửi bạn giày yêu quý của tôi! Thế là bạn đã đến với tôi được bốn tháng rồi đấy! Thời gian trôi nhanh nhỉ!

Ảnh minh họa: ITN
Ảnh minh họa: ITN

Từ ngày bạn đến với tôi, chúng ta là một “cặp đôi hoàn hảo”: Tôi đi đâu, cho dù đi chơi hay đi học, cũng luôn coi bạn là lựa chọn số một cho đôi chân của mình. Bạn và tôi đã thực sự trở thành đôi bạn thân thiết từ lúc nào không biết!

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày tôi có bạn là một ngày tháng Một lạnh giá, chỉ ngay sau những ngày Tết Quý Mão 2023, sau khi tôi “vòi vĩnh” mẹ để có bằng được một đôi giày đá bóng. Bạn được sinh ra tại xưởng làm việc của Công ty Giày Thượng Đình. Bạn mặc chiếc áo vải màu đen, được điểm xuyết thêm với những đường kẻ sọc màu cam trông rất thể thao và bắt mắt. Bên dưới bạn có rất nhiều chiếc đinh nhựa để giúp tôi có thể đi lại, chạy nhảy dễ dàng trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Bạn đã đến với tôi rất đúng lúc: Khi ấy chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày khởi tranh giải bóng đá của trường. Thế là từ ngày ấy cho đến khi đội bóng của lớp tôi phải dừng bước tại giải đấu, tôi luôn cùng bạn ra ngoài sân cỏ tập luyện và thi đấu. Ban đầu, tất nhiên, khi đi giày mới, tôi cũng có cảm giác hơi gượng chân, nhưng sau quen dần. Bạn luôn nâng niu đôi bàn chân của tôi, tạo cho tôi cảm giác thoải mái nhất có thể, để tôi có thể yên tâm tập trung vào trận đấu mà không cần phải lo lắng về bạn. Dường như cũng vì có bạn mới, nên tôi cũng chăm chỉ tập luyện hơn. Chỉ cần ngày đó không mưa là tôi ra sân tập, kể cả những hôm trời khá rét.

Có lẽ, cũng chính vì thế mà trong trận đấu với những đối thủ mạnh, tôi cũng tấn công hiệu quả hơn: Những pha chạy về hỗ trợ cho hàng phòng ngự, những cú xoạc trúng bóng hay những cú phá bóng mạnh cũng có phần nào công lao của bạn. Hay tôi cũng từng sử dụng bạn làm “bệ phóng” để nhảy lên đánh đầu và suýt chút nữa có thể ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội nhà (tiếc quá, quả bóng đi trúng xà ngang, hihi).

Xem ra, bạn với tôi hợp đôi thật đấy! Hầu như ngày nào tôi cũng đá bóng vào các giờ ra chơi, thậm chí đôi khi cũng bị các thầy cô nhắc nhở vì tội vào lớp muộn giờ. Giờ Thể dục tôi cứ “nhăm nhe” hoàn thành nhiệm vụ là lại cùng các bạn ra sân đá bóng. Tôi chỉ đành chịu bó gối vào những ngày thời tiết xấu hay khi gặp vấn đề về sức khỏe mà thôi.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Bạn được sinh ra để đá bóng, vì thế hầu như ngày nào tôi cũng cùng bạn tới trường. Cũng vì thế nên tôi luôn quan tâm tới bạn. Những ngày cuối tuần, tôi lau chùi cho bạn, để bạn thật sạch sẽ, thơm tho và sáng thứ Hai tôi lại tung tăng cùng bạn tới trường. Thỉnh thoảng, bạn có hỏng hóc gì trên cơ thể, tôi cũng đều cố gắng sửa chữa, tuy không được như ban đầu nhưng cũng có thể giúp bạn trở nên lành lặn hơn.

Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng lỡ “làm khổ” bạn. Không biết bạn có còn nhớ, chỉ mới tuần trước thôi, tôi đã lỡ làm người bạn bị thủng một lỗ. Cũng tại tôi ham pha bóng nên miết chân đá thật mạnh. Theo đà đó, “sườn” bạn bị toạc ra một lỗ, chắc bạn đau lắm nhỉ? Và cũng từ đó, mỗi khi tôi đá bóng là người bạn lúc nào cũng bị đám hạt cao su ở sân bóng nhân tạo thi nhau chui vào. Lúc ấy, bàn chân tôi khó chịu bao nhiêu thì tôi lại thương bạn bấy nhiêu.

Rồi mấy ngày sau đó, tôi lại “hành hạ” bạn dưới mưa. Ban đầu, vào những ngày thời tiết xấu, tôi đi một bạn giày khác, nhưng đi với bạn lâu dần thành quen, vì thế sau này cả những ngày mưa tôi cũng mang bạn đi. Hôm ấy, tôi đạp xe từ trường về tới nhà trong trời mưa tầm tã. Tôi vẫn đeo bạn dưới chân. Nhưng chẳng may hôm ấy mưa to quá, trên đường toàn những vũng nước to tướng nên tôi không làm sao tránh được.

Thế là bao nhiêu nước bẩn, bùn đất bắn hết vào người bạn. Hình như bạn vừa lạnh, vừa bẩn nên cũng không thể bảo vệ đôi chân của tôi nữa, thế là bao nhiêu nước, bùn đất tràn hết vào chân tôi. Sau hôm ấy, tôi cũng mất khá nhiều thời gian để kì cọ sạch sẽ cho bạn đấy! Tôi cũng rút ra được kinh nghiệm nhớ đời: Chỉ đi dép quai hậu vào ngày mưa thôi, đành phải để bạn lại ở nhà, chứ không phiền bạn phải khổ sở để bảo vệ đôi bàn chân của tôi!

Được ở bên bạn, tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn những gì mình đã có. Chúng ta là một cặp đôi ăn ý, bạn luôn làm tất cả vì tôi. Bao nhiêu khó khăn, thử thách, bạn luôn kiên trì, không kêu ca một lời nào. Bạn thật là một “anh hùng” chính hiệu! Để đền đáp ngược lại, tôi luôn chăm sóc bạn, để bạn ở điều kiện tốt nhất có thể. Mất bạn, tôi cũng sẽ buồn biết bao nhiêu. Vì thế, những điều đáng tiếc như vụ việc đi dưới mưa tuần trước tôi luôn rút kinh nghiệm và không bao giờ để tái diễn.

Dịp nghỉ lễ vừa rồi là một khoảng thời gian tuyệt vời để cả bạn và tôi có thể nghỉ ngơi và trở lại thể trạng tốt nhất có thể. Những kỳ thi tôi cũng sắp hoàn thành rồi, bạn cố gắng chờ đợi khoảng một tuần nữa nhé, rồi sau đó chúng ta lại cùng nhau tung hoành trên sân cỏ thỏa thích mà chẳng có gì có thể ngăn cản cả!

Tạm biệt bạn nhé!

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ